Cây gạo có sức hút đến kỳ lạ kéo hàng chục đàn ong mật về làm tổ
Cây gạo của gia đình bà Hoàn có một sức hút đến kỳ lạ, mỗi năm nó kéo hàng chục đàn ong mật tìm về nơi đây làm tổ.
Dự kiến bắn pháo hoa trong ngày kỷ niệm "990 năm danh xưng Nghệ An"
Nghệ An: Cách ly gia đình 6 người vì có người thân về từ tâm dịch Covid-19
Vụ làm đường bằng rác ở Nghệ An: Công ty Vinhland không khắc phục
Nghệ An “bế tắc” đưa các cụm công nghiệp ra khỏi đô thị?

Cây gạo của gia đình bà Hoàn có sức hút kỳ lạ, mỗi năm hàng chục đàn ong cứ kéo về đây làm tổ.
Cây gạo có sức hút đến kỳ lạ trên là của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Sơn). Theo gia chủ, đến nay cây gạo đã được trồng được 40 năm, mặc dù ở vườn đối diện cũng có một cây gạo trồng cùng thời điểm nhưng không hiểu lý do gì mà 5 năm trở lại đây, có rất nhiều đàn ong về làm tổ trên cây gạo của gia đình bà.
Từ năm đầu tiên chỉ có 3 đàn về “dựng nhà” trên cây gạo, những năm tiếp theo số lượng đànong cứ thế tăng lên rất nhiều. Đặc biệt vào năm 2017 có tới 46 đàn, năm 2018 có hơn 40 đàn. Những năm trước ong về đây làm tổ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 5, đây là thời điểm thời tiết nắng ấm và đến tháng 10 chúng lại bay đi tránh rét. Tuy nhiên năm nay đàn ong về làm tổ sớm hơn mọi năm vào đúng dịp hoa gạo nở nên nhìn rất đẹp, đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 tổ ong trên cây.

Mặc dù gần đó cũng có 1 cây gạo tương tự nhưng ong chỉ chọn cây gạo nhà bà Hoàn để làm tổ.
Hàng ngày khách qua lại tuyến đường này đều dừng lại trầm trồ, chiêm ngưỡng, có người thấy lạ và đẹp chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.

Hiện tại trên cây đã có khoảng 30 tổ ong mật, dự kiến sẽ còn nhiều hơn trong thời gian tới.
Những đàn ong về đây làm tổ là ong mật, tổ lớn nhất có chiều dài từ 1,3 đến 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. Dự kiếnVà cũng theo của bà Hoàn, số tổ ong sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới vì hàng ngày qua theo dõi lại thấy những đàn ong mới về tiếp tục xây tổ.

