Mục nát, rờn rợn mỗi lần đi qua, "Hà Bá" lúc nào cũng chầu chực sẵn phía dưới chân... Đó là cảm giác của những người phải đi qua 2 cây cầu.
|
Từ những mảnh gỗ ghép lại đã trở thành "cây cầu" - nơi giao thương giữa hai thôn |
Được biết, hai cây cầu phao nằm trên địa bàn xã Đại Hưng (Mỹ Đức, Hà Nội) bắc qua dòng sông Đáy, được xây dựng từ năm 1996 với vốn đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Nhưng từ khi được “khai sinh” cho tới nay, nó luôn là nỗi "ám ảnh" với những người đi qua đây.
Cầu dài chừng 100m, rộng hơn 1m là những mảnh gỗ chắp ghép lại. Ở thời điểm hiện tại, có những mảnh đã có dấu hiệu xuống cấp, các đầu mối bằng sắt cũng nhìn rõ những mối hở… Trụ đỡ là những chiếc thuyền được làm bằng bê tông rêu đã bắt đầu phủ.
Mỗi khi có xe đi qua, cây cầu lại sánh nước, tạo cảm giác không "rờn rợn" với người phải đi qua.
Chị Dư Thị Hòa (Ứng Hòa, Hà Nội), hàng ngày đều 2 lượt qua cây cầu phao (cầu Sêu – PV) tỏ ra rất lo lắng: “Những tấm gỗ được ghép qua loa, thậm chí còn mục nát nên nhiều người đi qua đây rất sợ. Bản thân tôi là người cứng tay lái còn cảm thấy run khi điều khiển chiếc xe chở hàng với trọng tải hơn 50kg qua đây, nói chi tới những người tay lái yếu. Có người đi qua đây, phải dừng xe để sắp xếp lại những mảnh gỗ mới tiếp tục đi được”.
Cũng theo chị Hòa, do lan can thấp nên có nhiều người đã bị ngã khi qua cầu. Năm 2008, mẹ chị cũng đã từng bị ngã cầu khi đi xe đạp qua đây.
|
Chỉ cần hai xe cùng lưu thông trên cầu thì một xe sẽ phải dừng lại để nhường cho xe kia đi trước |
Trao đổi nhanh với PhapluatPlus, ông Nguyễn Tiến Độ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng cho biết:
Mặc dù biết những bất cập tại những cây cầu phao này nhưng đó là nơi giao thương kinh tế, văn hóa... giữa 2 thôn của 2 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức nên chính quyền địa phương... vẫn phải cho duy trì 2 cây cầu.
“Theo quy định đúng là không được làm cây cầu đó nhưng vì sự phát triển chung nên chúng tôi vẫn giữ lại 2 cây cầu. Chúng tôi luôn muốn cho dân có đời sống tốt nhất nhưng kinh tế đang khó khăn nên việc xây lại cây cầu không có kinh phí”.
Khi được hỏi về những vụ tai nạn đã xảy ra trên những cây cầu phao này, vị Phó Bí thư này cho hay: “Không có chuyện ngã ở cầu phao” (!?).
Ông Độ còn khẳng định: “Người ở quê hầu như biết bơi hết. Nhưng các cụ bị ngã là rất khó cứu...”.
Dưới đây là một số hình ảnh về "cây cầu" này:
|
Những mối nối của "cây cầu" này hiện đã bắt đầu hoen gỉ |
|
Nguy hiểm luôn rình rập |
|
Trụ đỡ là những chiếc thuyền làm bằng bê tông cũng có dấu hiệu xuống cấp |
|
Một chiếc cầu phao khác nằm trên địa bàn xã Đại Hưng và cách cây cầu kia ước chừng vài trăm mét |
|
Sự xuống cấp cũng nhìn thấy rất rõ |