Mang dấu ấn hơn 500 năm với lối kiến trúc “thượng gia hạ kiều” đầy cổ kính, cầu ngói chợ Lương hút khách đến tham quan chụp ảnh dịp Tết Bính Ngọ.
 |
Cầu ngói chợ Lương được xây dựng từ năm 1511, thời Lê sơ, giai đoạn thịnh vượng của văn hóa Phật giáo nước ta. |
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, tiết trời se se lạnh càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính của cây cầu được xây dựng từ năm 1511, thời Lê sơ.
Cầu ngói Quần Anh (người dân địa phương còn thường gọi là cầu ngói chợ Lương), xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là cây cầu cổ hiếm hoi còn tồn tại.
 |
Mặc dù, đã trải qua hơn 500 năm tồn tại, nhưng đến nay cầu ngói chợ Lương vẫn là một trong những cây cầu ngói cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam. |
 |
| Cầu được lợp ngói vảy rồng rất khéo léo, không bị xô và hở, trông tựa như con rồng uốn khúc đang vươn mình bay lên. |
Với kiến trúc “thượng gia hạ kiều” – nhà trên cầu dưới – lợp mái tranh. Cầu gồm 9 gian được xây dựng vững chắc trên 18 cột đá nguyên khối. Phía trên các cột đá là hệ thống giằng và xà ngang bằng gỗ lim, mái được lợp bằng ngói vảy rồng.
 |
Hai bên lòng cầu là hai dãy hành lang và cũng được uốn cong theo thành cầu. Phía ngoài hành lang là lan can với các đố thượng, đố hạ và 162 con song dáng lá đề. Hành lang là nơi du khách và người dân có thể dừng chân ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh sông nước. |
 |
| Cầu có dáng rồng uốn khúc |
Với bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của những người thợ mộc và thợ nề xưa đã tạo nên cây cầu uyển chuyển như một con rồng uốn khúc.
 |
Cầu được dựng trên 18 trụ đá vuông mỗi cạnh 35cm xếp thành 6 hàng để gánh 6 vì và đỡ toàn bộ 9 gian nhà cầu. Nằm trên các trụ đá là hệ thống xà ngang, xà dọc bằng gỗ lim to chắc để đỡ các dầm và nâng sàn cầu, nhà cầu. |
 |
Năm 1990, cầu ngói chợ Lương được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia. |
 |
| Du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu về cầu ngói Chợ Lương |
Từ chiều 29 Tết, tại đây, đã thu hút hàng trăm người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm bên cây cầu mang vẻ đẹp cổ kính giữa dòng chảy hiện đại. Trong dòng người ấy, có trẻ em, người già, có du khách thập phương và cả những người con xa quê...
 |
| Nhiều người dân thích thú chụp ảnh tại cầu ngói chợ Lương dịp Tết Bính Ngọ 2026. |
Chị Phan Thị Thủy (Hà Nội) chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, chị mới có dịp về quê và như thường lệ, chị cùng gia đình đều đến chơi và chụp ảnh lưu lại kỷ niệm tại cây cầu cổ quê hương. Cầu ngói chợ Lương mang một vẻ đẹp cổ kính và là một biểu tượng, niềm tự hào của những người con Hải Hậu xa quê.
 |
| Từ chiều 29 tết, nhiều gia đình đã diện áo dài chụp ảnh bên cây cầu cổ kính. |
 |
| Bé Mai Anh (Hà Nội) cùng gia đình đi du xuân, chụp ảnh tại cầu ngói chợ Lương trong dịp về quê ăn Tết Bính Ngọ |
 |
| Dịp Tết Bính Ngọ, cầu được trang trí thêm các tiểu cảnh, đào, quất ...để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh. |
 |
| Nhiều gia đình đã tranh thủ chụp bức ảnh kỷ niệm bên cầu cầu hơn 500 tuổi. |