Theo thông tin ban đầu, người mẹ này đã mua bảo hiểm cho hai con rồi cố tình tạo ra hoàn cảnh để khiến cái chết của các em diễn ra một cách “bất ngờ”.
Trong khi cả xã hội vẫn không ngừng ca ngợi những người mẹ thầm lặng hy sinh vì con, thì tại Quảng Nam, một câu chuyện đau lòng và khó tin đã xảy ra – một người mẹ vì tiền, đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của chính đứa con ruột của mình.
Theo thông tin ban đầu, người mẹ này đã mua bảo hiểm cho hai con rồi cố tình tạo ra hoàn cảnh để khiến cái chết của các em diễn ra một cách “bất ngờ”.
Mục đích cuối cùng là lãnh tiền bảo hiểm để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân và cờ bạc. Một kế hoạch tàn nhẫn, lạnh lùng đến rợn người – từ chính người đáng lẽ ra là chốn an toàn nhất của con trẻ.
Vụ việc đang khiến dư luận rúng động, không chỉ vì tính chất man rợ của hành vi, mà còn bởi sự đảo lộn giá trị đạo đức, tình mẫu tử thiêng liêng bị chối bỏ một cách không thể tưởng tượng.
 |
Bị can Tô Thị Ty Na bị khởi tố, bắt giam về hành vi giết người. |
Trong khi khắp nơi trên đất nước này, vẫn có những bà mẹ nghèo bán từng gánh rau, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con ăn học; vẫn có những bà mẹ chấp nhận làm thuê làm mướn, đổ mồ hôi nước mắt – thậm chí hy sinh cả mạng sống – chỉ để con được sống, được lớn lên tử tế…
Thì nay, lại có một người mẹ đánh đổi hai mạng người – chính là con mình – chỉ để thỏa mãn thú vui cờ bạc và lòng tham vô đáy.
Câu chuyện đau lòng này không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức trong một số cá nhân, mà còn đặt ra nhiều vấn đề xã hội: về quản lý bảo hiểm, về giáo dục gia đình, và cả trách nhiệm cộng đồng trong việc phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc, cực đoan trong hành vi con người.
Có lẽ, nỗi đau của đứa trẻ ấy – những sinh linh vô tội – sẽ mãi là câu hỏi nhức nhối trong lòng người: Tình mẹ – liệu còn có thể bị biến dạng đến mức nào?