Tối 16/9, tập 5 cũng là tập cuối cùng của vòng Giấu mặt The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 đã lên sóng trên kênh VTV3.
Tin nên đọc
Giọng hát Việt 2017 tập 1: Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn "chào thua" trước "Tiểu Diva" Như Ngọc
Hương Tràm bất ngờ trước giọng ca "Tiểu Diva": "Còn tìm gì nữa, Giọng hát Việt nhí 2017 đây chứ đâu"
Tiên Cookie - Hương Tràm cặp đôi HLV cuối cùng của The Voice Kids - Giọng hát Việt 2017
Sau 5 năm, Thu Minh trở lại đưa Ali Hoàng Dương thành quán quân Giọng hát Việt 2017
Không làm khán giả thất vọng, các thí sinh còn lại của chương trình đã mang đến một đêm thi đầy màu sắc và cảm xúc. Mỗi đội cũng hoàn thành được đội hình của mình để bước vào vòng Đối đầu căng thẳng phía trước. Và không ngoài dự đoán của khán giả, với khả năng chiệu dụ độc đáo team Hương Tràm – Tiên Cookie đã về đích đầu tiên, kế đến là team Vũ Cát Tường và cuối cùng là Soobin Hoàng Sơn.
Tiết mục bùng nổ nhất trong tập cuối vòng Giấu mặt là Trần Quốc Thái với bài hát “It’s my life”. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã thể hiện được cá tính trong âm nhạc rõ nét. Xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài mạnh mẽ đúng chất một rocker, từ khi bước lên sân khấu, Quốc Thái đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả và làm cả khán phòng “nổ tung” với phần trình diễn của mình. Đặc biệt, cậu bé còn khiến khiến 4 vị HLV bấm nút chọn và đứng lên nhảy nhiệt tình với mình.
|
|
HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: “Chú rất thích con vì con đã truyền được năng lượng đến mọi người. Nếu về đội của chú, chú sẽ chỉnh trang cho giọng hát của con mượt mà hơn. Hy vọng con sẽ chọn đội Soobin vì cái chất mà Soobin có cũng như là con đang có”. HLV Vũ Cát Tường cũng hào hứng không kém với tiết mục của cậu bé quê Thanh Hoá. Cô bày tỏ sự yêu thích khi nhận xét sức hút trên sân khấu của Quốc Thái không phải bé nào cũng có và nói thêm: “Bây giờ giọng hát phải đỉnh bằng phong cách thì mới thỏa mãn người xem được. Nếu về đội của Tường thì Tường sẽ chỉ cho con cái đó”.
Hương Tràm khen cậu bé là người có tính nghệ sĩ cao, phong cách “đỉnh của đỉnh”. Tiên Cookie cũng không nằm ngoài “cuộc chiến” khi thể hiện sự phấn khích của mình, đây cũng là lần đầu tiên cô tâm sự câu chuyện mình là người đã hướng dẫn rapper Big Daddy vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô xúc động chia sẻ: “Cô muốn nắm lấy tay con giống như cách đây 5 năm cô nắm tay chú Big Daddy vậy”.
HLV Soobin nghẹn ngào bày tỏ: “Khi nhìn vào con, chú nhìn thấy hình ảnh của mình vài năm trước đây vậy. Và hy vọng rằng nếu chú cháu mình có duyên với nhau thì chú sẽ truyền những kiến thức mà chú có từ bé đến giờ về nhảy, về hát, về tất cả cho con”.
Trước những lời “mật ngọt” mà các HLV rót vào tai, Quốc Thái phân vân không biết chọn ai nhưng cuối cùng, cậu bé quyết định về đội Soobin Hoàng Sơn vì phong cách của vị HLV giống với thần tượng của mình là nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Big Bang.
Soobin Hoàng Sơn quên luôn ca sĩ Yến Lê vì giọng hát của cô bé Thiên Thanh
Mở màn đêm thi là Phạm Ngọc Thiên Thanh, 11 tuổi đến từ TPHCM. Trước khi đến với Giọng hát Việt nhí 2017, cô bé cùng chị và một người bạn của mình lập ra nhóm nhạc Donald để thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Với ca khúc “Nhà là nơi để về”, bằng giọng hát nội lực và treo trẻo, cô bé đã thuyết phục được 2 vị HLV là Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn quay ghế lại để chọn mình.
HLV Vũ Cát Tường nhận xét phần trình diễn của cô bé có thần thái của một thiếu nữ và ấn tượng về phong cách thời trang của Thiên Thanh. Trong khi đó, HLV Soobin Hoàng Sơn rất thích phong thái tự tin của cô bé, anh nhận xét: “Con hát tròn trịa từ đầu đến cuối bài, không có một lỗi nào cả. Chú đã từng nghe bài hát này rồi, khi con hát con làm chú quên luôn bài gốc của cô Yến Lê”.
Soobin Hoàng Sơn cũng mong Thiên Thanh về với đội của mình để anh có thể mang đến nhiều màu sắc hơn trong giọng hát của cô bé. Cuối cùng, cô bé quyết định chọn về đội của HLV Soobin Hoàng Sơn trong sự tiếc nuối của HLV Vũ Cát Tường.
Soobin Hoàng Sơn đã tìm được “hoàng tử Hàn Quốc” đẹp trai nhất trong đội hình
Xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình điển trai cùng bộ áo dài truyền thống nổi bật, Bạch Duy Khánh đã thể hiện bài hát “Chiếc khăn Piêu” trong sự phấn khích của 4 vị HLV và khán giả trong trường quay. Không cưỡng lại sức hút trong giọng hát của cậu bé, HLV Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã bấm nút chọn khi Duy Khánh chỉ mới hát được đoạn đầu của ca khúc.
Mặc dù không bấm nút quay lại, HLV Hương Tràm vẫn dành nhiều lời khen cho giọng hát cũng như cách xử lý bài hát đẹp hoàn hảo Duy Khánh. Cô bày tỏ cậu bé là thí sinh là mình tiếc nhất từ trước đến giờ. HLV Vũ Cát Tường khen Duy Khánh không chỉ xinh trai mà còn chọn được bộ trang phục đẹp.
Cô chia sẻ cái mà cậu bé Nghệ An thiếu chính là sự linh động trên sân khấu, nếu về đội của mình, cô sẽ giúp bé hoàn thiện hơn về phần đó.
Tiếp lời HLV Vũ Cát Tường, HLV Soobin Hoàn Sơn bày tỏ cậu bé không cần phải lo vì đội mình rất đa dạng về màu sắc. Soobin hứa “về âm nhạc, sở trưởng của con chú sẽ phát huy hết khả năng chú có thể”, anh cũng không ngần ngại nói rằng bé là thí sinh đẹp trai nhất trong đội hình nếu Duy Khánh về với đội của mình. Kết quả, trước những lời nói ngọt ngào của giọng ca “Phía sau một cô gái”, cậu bé quyết định về với đội của anh.
“Em gái mưa” Hương Tràm bị thí sinh từ chối trước những lời chiệu dụ “ngọt ngào”
Một cậu bé có sở thích nấu ăn và chơi cờ vua cực giỏi đó là Lê Đình Anh Đức, 12 tuổi đến từ TPHCM. Xuất hiện với trang phục chững chạc, cậu bé mang đến chương trình ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi”. Bằng giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc Anh Đức đã thuyết phục được đội HLV Vũ Cát Tường và bộ đôi HLV Hương Tràm – Tiên Cookie.
HLV Vũ Cát Tường chia sẻ đây là một bài hát khó, cô nhận xét Anh Đức vẫn còn thiếu tự tin trong cách trình diễn nên khi về với đội của cô, cô sẽ “mài dũa lại cho con để con thành một con người mới”.
HLV Hương Tràm cũng cho rằng cậu bé 12 tuổi khá rụt rè trên sân khấu, Hương Tràm nói thêm: “Cô cũng có khá nhiều bạn trong đội có màu giọng giống con nhưng cô vẫn phải quay lại vì con hát quá hay, cực kỳ tốt. Trường giọng của con lúc lên cao rất vững vàng và chắc chắn”. Không chỉ khen cậu bé, giọng ca “Em gái mưa” còn cảm ơn HLV Soobin Hoàng Sơn vì đã không bấm nút chọn để Duy Khánh có thể thuộc về đội của mình. Tuy nhiên, cậu bé chọn về với đội của HLV Vũ Cát Tường.
“Nhật ký của mẹ” lấy nước mắt của khán giả qua giọng hát của cô bé “miền đất võ”
Cô bé Huỳnh Thi Ái Vy đến từ Bình Định mang đến chương trình bài hát “Nhật ký của mẹ”. Với ca từ ý nghĩa cùng giọng hát cực tốt, Ái Vy đã khiến các vị HLV cùng toàn thể khán giả nghẹn ngào khi nghe em hát. Có phần trình diễn thuyết phục, HLV Soobin Hoàng Sơn và HLV Tràm – Tiên đã bấm nút quay lại chọn em.
HLV Soobin Hoàng Sơn nhận xét ngoài đời Ái Vy có vẻ là một người nhút nhát, anh bày tỏ: “Nếu con về với đội của chú, chú sẽ tập cho con khả năng chịu áp lực trước đám đông và chấn chỉnh lại tâm lý”. Trong khi đó, HLV Tiên Cookie chia sẻ mình rất xúc động khi nghe bài hát này. Cô thấy được sự chân thành khi Ái Vy hát, tuy nhiên giọng hát của em cũng cần được mài dũa, học hỏi nhiều hơn.
Tiếp lời đồng đội của mình, Hương Tràm cho biết “Điều cô quan tâm nhất ở con đó là tình cảm, mà đối với cô lúc nào tình cảm cũng là điều khiến chúng ta đến với khán giả một cách gần nhất”. Chính vì điều đó, HLV Hương Tràm rất cần một giọng hát mộc mạc, đơn sơ vào với đội của mình. Trước lời nhận xét, góp ý chân thành của các vị HLV, cô bé gốc Bình Định đã chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn.
Cô bé Võ Lê Hoàng Ánh đến từ Kiên Giang mang đến cho khán phòng một không khí sôi động khi thể hiện bài hát “Thời gian”. Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé đã có một giọng hát mạnh mẽ và phong thái vô cùng tự tin trên sân khấu. Hoàng Ánh mang đến một nguồn năng lượng cực lớn đến với Giọng hát Việt nhí 2017. Cuối cùng, bộ đôi HLV Hương Tràm - Tiên Cookie đã bấm nút chọn cô bé đáng yêu này về đội của mình.
Hương Tràm bối rối vì không biết ca khúc “triệu view” của Soobin thể hiện do Tiên Cookie sáng tác
Thể hiện ca khúc “Đi để trở về” của HLV Soobin Hoàng Sơn, cậu bé Huỳnh Gia Phú đã mang đến một nguồn năng lượng tươi mới dành tặng các HLV và khán giả. Cậu bé tâm sự bài hát này rất hay và nghe hằng ngày, chính vì thế Gia Phú nghĩ mình có thể thể hiện hết mình ca khúc này. Cả ba đội đã bấm nút chọn cậu bé về với đội của mình.
HLV Hương Tràm - Tiên Cookie cho biết đã tận hưởng lắng nghe, bấm chọn nhưng không viết đây là ca khúc do Tiên Cookie sáng tác. Sau đó cô chia sẻ nếu về đội mình, Tiên Cookie sẽ viết cho bé những bài hát mới để thể hiện trong chương trình. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ cô xoay ghế lại để ủng hộ tinh thần vì cậu bé đã thể hiện rất tốt bài hát này.
Trong khi đó, HLV Soobin Hoàng Sơn cảm thấy rất bất ngờ khi Gia Phú thể hiện bài hát của mình. Anh chia sẻ: “Cách xử lý bài hát của con không giống chú và không có gì giống với bản gốc cả. Vì đây là cá tính của con nên chú rất trân trọng điều đó. Cảm ơn con đã thể hiện ca khúc này”. Kết quả, cậu bé đã chọn bộ đôi HLV Hương Tràm - Tiên Cookie để tiếp tục chặng đua. Đây cũng là thí sinh nam duy nhất trong đội của 2 vị HLV này. Sau 5 đêm thi, Hương Tràm - Tiên Cookie về đích đầu tiên trong việc giành lấy những thí sinh tài năng về với đội.
Vũ Cát Tường bật khóc nức nở trên ghế nóng khi nghe ca khúc “Cha già rồi đúng không”
Với ca khúc “Cha già rồi đúng không”, cô bé Trần Nguyễn Thanh Thy đã làm cho cả khán phòng phải lắng đọng. Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm, Thanh Thy không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn làm HLV Vũ Cát Tường phải bật khóc trên sóng truyền hình và cô cũng là HLV duy nhất bấm nút chọn.
Vũ Cát Tường chia sẻ cô rất xúc động khi nghe bài hát này. Đây là một ca khúc tình cảm, và là câu chuyện cùa tất cả mọi người. Cô nghẹn ngào tâm sự: “Mỗi năm Tường chỉ thăm cha được một lần, cảm ơn con đã chọn ca khúc này”.
Cùng chia sẻ cảm xúc với Vũ Cát Tường, HLV Tiên Cookie cho biết mình là người hay bị xúc động. Lúc mới đi hát, hát đến nửa bài cô lại bật khóc. Vì không kiềm chế được cảm xúc nên cô quyết định không đi hát nữa. Nhưng theo cô chuyện đó không có gì xấu, đó là điều rất tự nhiên và chân thực.
HLV Soobin cũng dành lời khen cho giọng ca của Thanh Thy và vô cùng trân trọng khi em chọn ca khúc này. Thanh Thy cũng là thí sinh cuối cùng của đội Vũ Cát Tường, giúp cô hoàn thành đội hình của mình với cảm xúc thật lắng đọng.
Thí sinh tiếp theo là Trần Thị Vân Anh, 12 tuổi đến từ Hà Tĩnh. Với bài hát “Quê hương 3 miền”, cô bé đã không chinh phục được vị HLV nào quay ghế lại với mình. Các HLV quyết định không chọn cô bé vì trong đội đã có màu giọng này. Hy vọng sẽ được gặp lại em trong mùa sau.
Soobin Hoàng Sơn “nổi da gà” trước giọng hát của học trò cuối cùng khép lại vòng Giấu mặt
Kết thúc vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí 2017 là ca khúc “Uống trà” được thể hiện qua giọng hát của cô bé Đỗ Thị Hoài Ngọc. Không chỉ hát hay, cô bé đến từ Hải Phòng còn có phong thái tự tin, làm bùng cháy cả sân khấu khiến cả 4 vị HLV “đứng ngồi không yên”.
HLV Hương Tràm khen cô bé không chỉ hát hay mà còn còn như một fasshionista thực thụ. HLV Soobin Hoàng Sơn đã thực sự nổi da gà khi nghe Hoài Ngọc hát. HLV Vũ Cát Tường bày tỏ tuy đã đủ thí sinh nhưng vẫn phải bấm nút để thể hiện sự yêu thích của mình đối với tiết mục này. Khi ba đội xoay ghế, cô bé 11 tuổi đã tự tin hơn rất nhiều.
Hương Tràm nhận xét cô bé là thí sinh chinh phục được quảng cao cao nhất trong chương trình và cảm thấy ganh tỵ với Soobin Hoàng Sơn khi có được bé trong đội. Hoài Ngọc cũng là mảnh ghép xinh đẹp, tài năng cuối cùng cúa đội HLV Soobin Hoàng Sơn trong vòng Giấu mặt này.
Tập 6 - Vòng đối đầu The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ được phát sóng vào 21h ngày 23/9 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.