Cảnh sát đặc nhiệm đột kích 'kho' vũ khí ở Sài Gòn
Đeo bám Vũ thời gian dài, trinh sát phát hiện anh ta có "kho" hung khí rất lớn; chuyên cung cấp súng, roi điện, mã tấu, bình hơi cay... cho thị trường TP HCM.
Triệt phá, phát hiện kho vũ khí nóng và… cỗ quan tài của trùm ma túy
“Ông trùm” trang bị cả kho vũ khí nóng để điều hành đường dây buôn ma túy
Nữ cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn côn nhị khúc, đánh võ điêu luyện
Clip: Pha truy đuổi tội phạm kịch tính của cảnh sát Brazil
Hồi hộp, gay cấn với phim hình sự đặc sắc của Pháp “Cảnh sát Falco”
Ngày 21/3, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP HCM) bàn giao Tô Hoài Vũ (29 tuổi) cho Công an quận 8 điều tra, xử lý.
Trước đó, Đội đặc nhiệm phát hiện Vũ rao bán súng, roi điện, đao, kiếm... trên Internet với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Nguồn hàng anh ta nhập từ Trung Quốc.
Vũ từng có nhiều tiền án, khá kinh nghiệm trong việc đối phó công an. Khi có khách hỏi mua, anh ta kiểm tra nhân thân rất kỹ, tin tưởng mới cho đàn em giao hàng lúc đêm khuya.
Chiều 20/3, cảnh sát đặc nhiệm phối hợp Công an quận 8 ập vào nhà Vũ, bắt hắn và 3 đàn em; thu giữ hàng trăm mã tấu, 50 kiếm, gần 40 lưỡi lê, rất nhiều súng, roi điện, bình hơi cay...

"Số hung khí này nếu được đưa ra thị trường rất nguy hại cho an ninh trật tự, có thể gây hậu quả rất lớn", lãnh đạo Đội hình sự đặc nhiệm nhận định.

