Cảnh báo nạn đuối nước trước mùa hè: Đừng để những cuộc vui hóa thành nỗi đau!
Những vụ đuổi nước thương tâm ngay những ngày đầu mùa, trước kỳ nghỉ hè thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc hãy trang bị kỹ năng, kiến thức để bảo vệ trẻ trước nạn đuối nước. Đừng để những cuộc vui hóa thành nỗi đau!

Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng đỏ, cũng là lúc các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè với biết bao niềm vui và háo hức. Những ngày không còn áp lực học hành, nhiều em được về quê thăm ông bà, được rong chơi cùng bạn bè, được thỏa thích tắm sông, tắm suối, tắm hồ giữa cái nắng oi bức của mùa hè.
Nhưng phía sau những tiếng cười vô tư ấy, vẫn luôn tiềm ẩn một nỗi lo đau đáu – tai nạn đuối nước ở trẻ em. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ hè, thông tin về những vụ đuối nước thương tâm lại liên tiếp xuất hiện.
Có em chỉ mới vài tuổi, có em vừa kết thúc năm học với biết bao ước mơ còn dang dở. Chỉ trong khoảnh khắc bất cẩn, một chuyến đi chơi cùng bạn bè đã trở thành bi kịch khiến cả gia đình chìm trong nước mắt.
Có những người mẹ ngồi lặng bên dòng sông nơi con mình mãi mãi ra đi, ánh mắt thất thần đến quặn lòng. Có những người cha đau đớn tự trách bản thân vì một phút lơ là để rồi mất con mãi mãi. Và đau xót hơn cả là những tiếng gọi “mẹ ơi”, “ba ơi” không bao giờ còn được cất lên nữa.
Đuối nước đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình mỗi dịp hè về, đặc biệt ở những vùng nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, kênh rạch. Trẻ nhỏ vốn hiếu động, thích khám phá, thích tụ tập cùng bạn bè đi tắm sông, tắm hồ mà không ý thức hết được sự nguy hiểm rình rập xung quanh.
Chỉ cần một dòng nước xoáy, một chỗ sâu bất ngờ hay một cơn chuột rút khi đang bơi cũng đủ cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ. Nhiều em hoàn toàn chưa biết bơi nhưng vẫn mạnh dạn xuống nước vì tâm lý chủ quan hoặc bị bạn bè rủ rê. Có em thấy bạn gặp nạn liền lao xuống cứu nhưng cuối cùng cả hai cùng bị dòng nước nhấn chìm.
Những hình ảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng đau lòng và day dứt. Mùa hè là khoảng thời gian các em cần được vui chơi, nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng.
Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi sự quan tâm và giám sát của người lớn. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt nâng cao ý thức bảo vệ con em mình trong dịp nghỉ hè này.
Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý rủ nhau đi tắm sông, tắm suối, tắm hồ khi không có người lớn đi cùng. Không nên cho trẻ đến những khu vực nước sâu, nơi có dòng chảy mạnh hoặc khu vực nguy hiểm không có rào chắn cảnh báo. Đừng vì nghĩ con đã lớn mà chủ quan, bởi tai nạn đuối nước có thể xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Bên cạnh đó, gia đình cần dành thời gian quan tâm, quản lý lịch sinh hoạt của con em mình trong kỳ nghỉ hè. Nhiều phụ huynh vì bận mưu sinh nên để trẻ tự do vui chơi cả ngày mà không biết các em đi đâu, làm gì. Chính sự lơ là ấy đôi khi dẫn đến những hậu quả đau lòng không thể cứu vãn.
Ngoài trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Các trường học nên tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn dưới nước và đặc biệt là mở các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè.
Việc học bơi không chỉ giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân mà còn giúp các em bình tĩnh xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Một đứa trẻ biết bơi sẽ có thêm cơ hội sinh tồn khi chẳng may gặp sự cố dưới nước.
Tuy nhiên, học bơi thôi là chưa đủ, các em còn cần được trang bị kỹ năng an toàn, kỹ năng cứu hộ và biết cách gọi người hỗ trợ khi có tai nạn xảy ra.
Ở nhiều nơi hiện nay, vẫn còn không ít khu vực ao hồ, hố sâu sau khai thác, kênh mương chưa được rào chắn hoặc cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đây là những “cái bẫy tử thần” luôn rình rập trẻ nhỏ mỗi mùa hè.
Chính quyền địa phương cần sớm kiểm tra, rà soát và có biện pháp đảm bảo an toàn để hạn chế thấp nhất những vụ việc đau lòng xảy ra.
Đừng để mỗi mùa hè đi qua lại thêm những chiếc khăn tang trắng xóa, thêm những giọt nước mắt đau thương của cha mẹ mất con.
Một phút bất cẩn có thể trở thành nỗi đau đeo đẳng suốt cả cuộc đời. Mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm con trẻ.
Mỗi phụ huynh hãy nhắc nhở con em mình cẩn thận khi vui chơi gần sông nước. Mỗi nhà trường hãy tăng cường dạy kỹ năng sống cho học sinh.
Và mỗi người dân hãy cùng chung tay bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước. Bởi không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi một đứa con.











