“Cân” hết tất cả thể loại nhạc, P336 tỏa sáng tại “100 giây rực rỡ”
Nhóm nhạc P336 khiến sân khấu của "100 giây rực rỡ" mùa 3 bùng nổ với tiết mục mashup.
Không chọn riêng một bài hát để trình diễn, P336 đã kết hợp nhiều ca khúc sôi động để tạo thành một bản mashup liền mạch làm nổi bật lên khả năng và cá tính của mỗi thành viên.
Người đầu tiên mở màn tiết mục đầy màu sắc là Hana, cô chọn ca khúc “Ai cần ai” của ca sĩ Bảo Anh. Tiếp đến là chàng rapper nhỏ tuổi được nhiều cư dân mạng biết đến tại chương trình đình đám “King Of Rap” - Kenji đã mang đến một sáng tác của Obito - “Simple Love”.

Trong khi đó, Mon Hoàng Anh và Việt Thi trình diễn ca khúc “Mơ” của Vũ Cát Tường. Giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo của cả hai đã tạo nên một sân khấu đầy cảm xúc. Nổi bật nhất là Kira Kira, cô bé như trở thành một “Diva” thực thụ khi thể hiện ca khúc cùng tên của ca sĩ Thu Minh. Có thể nói, P336 đã mang đến một tiết mục chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn khi được thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân.

Không chỉ khán giả mà ban bình luận tỏ ra vô cùng hứng thú với tài năng của cả nhóm. Được biết và làm việc với P336 ngay từ những ngày đầu hoạt động, MC Quốc Bảo giúp nhóm giải thích về ý nghĩa của tên gọi P336 vô cùng thuyết phục.
“Quốc Bảo được biết các em từ những ngày đầu, có em lúc đó chỉ mới 13,14 tuổi. Các em đều rất tài năng nhưng để được như hiện tại các em đã phải luyện tập rất nhiều. Mỗi thành viên đều có cho mình những thế mạnh riêng, vì thế các em đã có những phần hát và biểu diễn riêng trước khi hoà vào làm một với nhóm. Cái tên P336 cũng có nghĩa là cứ mỗi ba người cũng có thể biểu diễn được và tập hợp lại thành 6 người.”
Sau chia sẻ của người đồng nghiệp, Sam ngay lập tức thể hiện sự mến mộ của mình với đàn em bằng câu hỏi hài hước: “P336 còn tuyển thêm thành viên không? Ba chìm bảy nổi mà, bảy thành viên đôi khi nổi hơn đó!”. Sự hóm hỉnh của Sam khiến Hứa Minh Đạt phải bật cười và ra sức ngăn cản.

Dưới đề xuất của MC Sam, các thành viên P336 một lần nữa khiến giám khảo Hứa Minh Đạt và Phương Hằng không khỏi bất ngờ khi thể hiện tài lẻ có thể “cân” nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: từ dân ca, beatbox, rap và thậm chí là… chầu văn.
Mong muốn lột xác khỏi hình ảnh thiếu niên ngây thơ, cả nhóm quyết định trở lại đường đua âm nhạc với hình ảnh trưởng thành, sâu sắc hơn, tạo ra những chất nhạc của riêng mình tại “100 giây rực rỡ”. Không đơn thuần là một sân khấu biểu diễn âm nhạc thông thường, các thành viên đã chọn trình diễn những bài hát của những tiền bối mà mình yêu mến trước khi kết hợp lại với nhau.
Sau chương trình, trưởng nhóm Winner cho biết điều khó khăn nhất của cả nhóm khi chính là lịch tập luyện khá dày đặc. Thế nhưng, dù không đạt được kết quả cao nhất, mỗi thành viên đều cảm thấy rất hài lòng với phần trình diễn của mình vì đã đem lại một tiết mục bùng nổ nhất cho khán giả.

