Cần giải quyết dứt điểm vụ cấp sổ đỏ cho người đã chết ở Hà Nam
Vì sao một sự việc đơn giản như vậy mà đã hơn 10 năm qua, chính quyền huyện không giải quyết dứt điểm cho người dân?
“Không để tham nhũng vặt hôm nay thành tham nhũng lớn ngày mai”
Cán bộ, đảng viên phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng
Công tác phòng, chống tham nhũng: “Không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào"
Cần lắm một lần cán bộ lắng nghe, sờ tay vào việc của dân
Xuất phát từ việc chính quyền huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã chết đã và đang gây nên mối bất hòa trong dòng họ Nguyễn.
Cụ thể, thửa đất số 44, tờ bản đồ PL16, diện tích 425m2 của cụ Nguyễn Phúc Hạp, (toạ lạc tại thôn Cẩm Du, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Cụ Hạp có 3 người con gồm, ông Nguyễn Ngọc Chấn, ông Nguyễn Ngọc Sinh, ông Nguyễn Văn Ba.
Do hoàn cảnh đất nước nên gia đình mỗi người đi mỗi nơi, ông Chấn ở nhà và kết hôn với bà Bùi Thị Sói nên gia đình đồng ý để bà Sói trong nom, thờ phụng các cụ trên mảnh đất của tổ tiên nói trên. Ông Nguyễn Ngọc Sinh tham gia kháng chiến từ tháng 9 năm 1946, ông Ba sang Pháp sinh sống từ năm 1954.
Ông Nguyễn Ngọc Sinh có duy nhất một người con là bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh là người được chú ruột là ông Nguyễn Văn Ba và trưởng tộc, cùng các cụ trong dòng họ Nguyễn ủy quyền đứng tên mảnh đất nói trên, để xây dựng nhà thờ họ, đồng thời bà Thanh cũng là người đứng đơn gửi tới Pháp luật Plus và các cơ quan báo chí về việc.
Năm 2003, UBND huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận cho hộ anh Nguyễn Văn Trung (là cháu ngoại của bà Bùi Thị Sói) đứng tên trên thửa đất nói trên, mặc dù anh Trung đã chết từ năm 2002. Do đó, việc xây dựng nhà thờ họ bị đình lại vì con của anh Trung ngăn cản và cho rằng, thửa đất nói trên là của bố mình (tức anh Trung).
Sau nhiều năm bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh gửi đơn tới chính quyền, đề nghị để được giải quyết theo pháp luật, ngày 20/10/2018, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam ra báo cáo đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo UBND huyện Thanh Liêm thu hồi giấy chứng nhận đứng tên anh Nguyễn Văn Trung tại thửa đất nói trên (thửa đất số 44, tờ bản đồ PL16, diện tích 425m2 của cụ Nguyễn Phúc Hạp).
Mặc dù UBND huyện Thanh Liêm đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với anh Nguyễn Văn Trung, vì trái luật. Tuy nhiên, từ đó đến này chính quyền huyện Thanh Liêm cũng chưa giải quyết dứt điểm cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, cũng như nguyện vọng chính đáng của các cụ bô lão trong dòng họ Nguyễn.
Xác nhận với phóng viên, các cụ trong dòng họ Nguyễn đều xác nhận thửa đất trên là của cụ Nguyễn Phúc Hạp. Tuy nhiên, từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Trung dẫn đến bất hòa trong dòng họ, vì con anh Trung cho rằng, mảnh đất nói trên là của bố mình, đồng thời, con anh Trung ngăn cản không cho xây dựng nhà thờ họ.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam về việc đề nghị UBND huyện Thanh Liêm thu hồi sổ đỏ đứng tên anh Nguyễn Văn Trung.
Hòa giải cơ sở để giảm thiểu mâu thuẫn không đáng có
Trong khi Đảng và Nhà nước luôn khuyết khích, đề cao việc hòa giải cơ sở, để giảm thiểu những bất hòa, những mâu thuẫn không đáng có trong cộng đồng dân cư, đồng thời tăng cường tình đoán kết thôn xóm, ổn định an ninh trật tự. Tuy nhiên, chính quyền huyện Thanh Liêm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên anh Nguyễn Văn Trung nhưng đến nay UBND huyện Thanh Liêm chưa giải quyết dứt điểm cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh.
Không chỉ các cụ trong dòng họ Nguyễn mà ngay cả Bí thư thôn là ông Lê Xuân Hiển cũng nêu quan điểm về việc cán bộ xã Thanh Lưu, cán bộ huyện Thanh Liêm nên gần dân, lắng nghe dân, sờ tay vào việc của dân thì sự việc của nhà bà Thanh cũng như mong ước chính đáng của dòng họ Nguyễn sẽ được giải quyết thấu đáo.
Là người có trách nhiệm với người dân, ông Lê Xuân Hiển cũng bức xúc: “Vì sao một sự việc đơn giản như vậy mà đã hơn 10 năm qua, chính quyền huyện không giải quyết dứt điểm cho người dân? Tôi chỉ mong muốn đề nghị cán bộ huyện Thanh Liêm về một lần với dân, lắng nghe dân trình bày…”, - ông Hiển bày tỏ.
Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), được chú ruột và trưởng họ ủy quyền tham gia giải quyết về mảnh đất số 44, tờ bản đồ PL16, diện tích 425m2 của Chi Đệ Tam họ Nguyễn, của cụ Nguyễn Phúc Hạp, (tại thôn Cẩm Du, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), cụ Nguyễn Phúc Hạp có 3 người con gồm, ông Nguyễn Ngọc Chấn, ông Nguyễn Ngọc Sinh và ông Nguyễn Văn Ba.
Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, ông Nguyễn Văn Ba, con trai của cụ Nguyễn Phúc Hạp gửi tiền về cho bà Sói xây nhà thờ họ nhưng bà Sói không xây. Mảnh đất nói trên đang bỏ hoang và đứng tên ông Nguyễn Văn Trung, là cháu ngoại của bà Sói, được UBND huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 30/10/2003, khiến gia đình dòng họ Nguyễn, Chi Đệ Tam đang phải gửi bát hương lên chùa, vì không có nơi để thờ tự.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, theo văn bản số 212 ngày 30/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam lại khẳng định, ông Trung qua đời vào ngày 1/10/2002, tức là sau khi ông Trung qua đời 1 năm, 1 tháng, UBND huyện Thanh Liêm mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Điều này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.











