Nga vẫn đang cử nhiều nhóm thợ lặn tới hiện trường vụ tai nạn trong nỗ lực thu hồi mảnh vỡ máy bay và thi thể của các nạn nhân
|
Thợ lặn thu hồi các mảnh vỡ của máy bay quân sự Tu-154 dưới đáy Biển Đen (Ảnh:RT) |
Đã 4 ngày sau khi chiếc máy bay quân sự Tu-154 gặp nạn ở Biển Đen, dư luận dường như vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn nghiêm trọng bậc nhất của ngành hàng không trong năm 2016.
Mới đây, một đoạn video đã được công bố bởi Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, cho thấy các đội thợ lặn đang thu hồi mảnh vỡ từ chiếc máy bay quân sự Tu-154 bị rơi xuống Biển Đen vào ngày 25/12 (theo giờ địa phương).
Được biết, vụ tai nạn đã lấy đi mạng sống của toàn bộ 8 phi hành đoàn và 84 hành khách, trong đó có đầy đủ các thành viên của ban nhạc Alexandrov Ensemble tới biểu diễn phục vụ các binh sĩ Nga tại một căn cứ không quân ở Syria nhân dịp Giáng sinh.
Video ghi lại cảnh thợ lặn trục vớt các mảnh vỡ của máy bay quân sự Tu-154
Theo RT, cho tới nay đã có hơn 3.600 nhân viên cứu hộ, 45 tàu, 15 máy bay và 16 trực thăng không người lái được cử tới vùng Biển Đen để triển khai công tác trục vớt, thu hồi các mảnh vỡ của máy bay quân sự Tu-154. Tàu ngầm không người lái công nghệ cao Sub Fighter-7500 và Falcon cũng đã được huy động.
Cơ quan an ninh Nga cho biết họ đã tìm thấy khoảng 1,500 mảnh vỡ từ máy bay Tu-154, tuy nhiên vẫn cần vài ngày để giải mã hộp đen thu được trước khi đưa ra nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn.
Cho tới nay Nga vẫn loại bỏ giả thuyết Tu-154 bị khủng bố, và cho rằng có thể là do trục trực kỹ thuật hoặc sai phạm của phi công.