Cán bộ Công an xã Triệu Sơn kịp thời hiến máu cứu người ở Thanh Hoá
Không quản ngại khó khăn, không đắn đo suy nghĩ, các chiến sĩ Công an đã vượt hơn 30km trong đêm, nhanh chóng hiến máu để giành lại sự sống cho người dân.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhận được thông tin chị N.T.T (SN 1984 trú tại xã Triệu Sơn) bị vỡ nhân xơ tử cung đang nguy kịch, cần truyền máu gấp để cấp cứu…
Trong tình thế nguy cấp, ngay khi nhận được thông tin, không một giây phút chần chừ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng, Tổ trưởng tổ Cảnh sát khu vực và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ, cán bộ Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã lập tức lên đường.

Chỉ trong vòng 30 phút, hai anh vượt quãng đường hơn 30km trong đêm tối, kịp thời có mặt tại bệnh viện.
Không quản ngại khó khăn, không đắn đo suy nghĩ, họ nhanh chóng hiến máu - trao đi chính dòng máu của mình để giành lại sự sống cho người dân.
Những giọt máu nghĩa tình ấy đã tiếp thêm hy vọng, giúp các y, bác sĩ có đủ điều kiện tiến hành ca phẫu thuật thành công, giúp chị N.T.T vượt qua cơn nguy kịch.
Chia sẻ về hành động của mình, Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng cho biết: Khi nhận được thông tin về trường hợp chị N.T.T đang nguy kịch cần máu gấp để phẫu thuật, chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của chị nên đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, tạm gác lại công việc, nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Phụ sản để có thể giúp đỡ chị vượt qua cơn nguy kịch.
Hành động giản dị mà cao đẹp của hai cán bộ Công an xã Triệu Sơn đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đó không chỉ là nghĩa cử cứu người trong lúc hoạn nạn, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân; thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Đây cũng chính là việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", của lực lượng Công an Thanh Hoá











