Vào buổi sáng giữa tháng 4, tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một trải nghiệm đặc biệt, để lại trong tôi nhiều cảm xúc lắng đọng và khâm phục sâu sắc đối với cha ông ta, những người đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. |
Bước chân vào bảo tàng, tôi như được sống lại giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.
Từng bức ảnh, từng hiện vật từ những vũ khí thô sơ như súng tự chế, bẫy chông, cho đến những phương tiện chiến đấu hiện đại của đối phương như xe tăng, máy bay, thiết giáp đều được trưng bày chân thực và sống động.
Điều khiến tôi xúc động nhất là dù kẻ thù sở hữu những cỗ máy chiến tranh hiện đại, tàn khốc, nhưng cha ông chúng ta với lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần bất khuất vẫn không hề run sợ.
Bằng trí tuệ, sự gan dạ và tinh thần đoàn kết, họ đã vượt qua mọi gian khổ, chiến đấu kiên cường để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
![]() |
Bảo tàng chứng tích Chiến tranh, tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. |
Năm nay, đất nước kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Trong không khí thiêng liêng ấy, được đến thăm bảo tàng như một lần trở về với cội nguồn, để biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của tự do mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.
Tôi rời bảo tàng với một niềm xúc động khó tả.
Tôi thật sự khâm phục cha ông chúng ta những con người bình dị nhưng vĩ đại, đã viết nên trang sử hào hùng bằng máu, nước mắt và cả cuộc đời mình.
Lịch sử là bài học quý báu, là ngọn lửa truyền cảm hứng để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục nỗ lực, sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.