Mặc dù bị xương thủy tinh bẩm sinh nhưng em Trần Thị Hải lại có một nghị lực mà biết bao người khỏe mạnh không có được.
Tin nên đọc
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: 63 thí sinh bị kỷ luật trong ngày đầu tiên
Thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh chỉ làm được 70% bài thi môn Toán
Phú Thọ: Hơn 100 thí sinh vắng mặt và 1 thí sinh bị đình chỉ thi ngày đầu tiên
Phụ huynh "vạ vật" đợi sĩ tử hoàn thành ngày thi thứ nhất
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng em Trần Thị Hải (sinh năm 1996 - thôn 2 - Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội) luôn tỏ ra yêu đời, lạc quan và có niềm tin với cuộc sống của mình.
Chia sẻ với PV, em Hải cho biết: "Bản thân em ngay từ khi sinh ra đã không thể đi lại, chỉ cần một tác động nhẹ bên ngoài cũng khiến 2 cánh tay của em bị gãy. Đến bây giờ em không thể đếm được số lần gãy tay của mình bởi điều đó diễn ra thường xuyên đặc biệt là lúc còn nhỏ".
|
Dù không được khỏe mạnh như các bạn khác nhưng Hải luôn lạc quan và yêu đời khiến người khác phải ngưỡng mộ. |
Là một trong những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 tại Hà Nội nhưng Hải khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì sự lạc quan và nụ cười của em.
"Em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố em là người khuyết tật, bố me sinh ra 6 anh chị em, trong đó có anh trai và em là bị bệnh xương thủy tinh. Ngoài ra, chú cũng nằm liệt giường không thể đi lại được từ nhỏ. Nhà em tổng có 9 người thì có đến 4 người khuyết tật". Em Hải chia sẻ thêm.
Hải tâm sự thêm :"Bằng sự giúp đỡ, động viên chia sẻ của gia đình đã giúp em có thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một lập trình viên và có thể tạo ra một phần mềm của chính mình. Đặc biệt, dù bố và anh trai em là người tàn tật không thể đi lại nhưng chính là tấm gương để em dõi theo".
Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm nay, ngoài 3 môn thi bắt buộc, Hải đăng ký thi thêm 2 môn Lý và Hóa để có thể nộp hồ sơ vào Khoa Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, nơi anh trai đang học cũng như thực hiện ước mơ của mình.
Nói về ước mơ của bản thân, em Hải chia sẻ: "Ngành công nghệ thông tin vừa là sở thích của bản thân và hơn hết đây là ngành phù hợp với bản thân em, bởi không phải di chuyển nhiều như những công việc khác. Dù là một cô gái nhưng em thích được học tại ngôi trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội vì đó là môi trường tốt có thể giúp em thực hiện ước mơ của mình".
|
Các bạn tình nguyện viện giúp đỡ em Hải để đưa em đến điểm thi tại trường ĐH Thương Mại sáng ngày 2/7. |
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cũng như con gái mình, cô Nguyễn Thị Hằng cho biết: "Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo đặc biệt ở địa phương, trong nhà lại có đến 4 người tàn tật nên khó khăn chồng chất khó khăn. Vợ chồng cô lấy nhau sinh ra được 6 người con thì 2 đứa con đầu bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh và một người em chồng bị bại liệt từ nhỏ".
"Chồng cô cũng là người tàn tật phải dùng xe lăn để di chuyển nhưng vẫn cố gắng tự học nghề sửa chữa đồ gia dụng để kiếm tiền nuôi gia đình. Hiện tại, 2 vợ chồng mở một cửa hàng nhỏ sữa chữa gia dụng tại nhà vừa để kiếm tiền vừa tiện chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, tiền kiếm được cũng không đủ ăn bởi tiền thuốc rất tốn kém, các cháu lại đang tuổi ăn tuổi học nữa" cô Hằng nói.
Mặc dù khó khăn là vậy nhưng cả 6 người con của gia đình cô đều đạt học sinh khá, giỏi và rất chăm chỉ, cố gắng vươn lên để thoát khỏi cảnh nghèo đói.
Cũng theo cô Hằng: "Mong muốn lớn nhất của cô là các em đỗ được vào ngôi trường mình mong muốn để thực hiện những mơ ước của các em. Dù biết rất vất vả khi nuôi 3 đứa học đại học nhưng cũng chính các em là niềm tự hào của gia đình cô".
Chia tay 3 mẹ con cô Hằng tại KTX trường Cao Đẳng Đại Việt Hà Nội, chúng tôi chỉ biết cầu mong em Hải có thể thực hiện được ước mơ của mình là trờ thành một tân sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.