Cầm gạch đập chết "tình địch" vì ghen
Chỉ vì mâu thuẫn được bắt nguồn từ ghen tuông, Phương đã nhặt nửa viên gạch đuổi theo đánh vào đầu anh Đấu khiến anh này tử vong sau đó.
Lại thêm một vụ giết vợ chỉ vì ghen tuông
Ghen tuông, phóng hỏa thiêu sống người yêu cũ
Ghen tuông, bắt taxi chặn đường dùng kiếm chém trọng thương tình địch
Hà Giang: Xét xử người chồng dùng dao đâm vợ vì ghen tuông

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Việt Phương (SN 1975, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, trú tại tổ 19, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) 17 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, Lê Việt Phương chung sống như vợ chồng với chị Điêu Thị Tuyến ở khu tập thể chuyên gia (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình). Vào khoảng 22h20’ ngày 09/5, sau khi đi làm về và biết chị Tuyến đi hát karaoke với bạn nên Phương nảy sinh nghi ngờ chị Tuyến quan hệ với người khác nên nấp chờ ở gần khu vực cầu tháng A43 để xem chị Tuyến đi về với ai.
Đến khoảng 23h30, Phương đã nhìn thấy anh Đoàn Văn Đấu (là quản lý nơi chị Tuyến làm việc) chở chị Tuyến về bằng xe máy của mình. Thấy vậy, Phương chạy ra to tiếng rồi đánh chị Tuyến.
Thấy Phương hung hãn, anh Đấu quay xe ra về thì bị Phương nhặt nửa viên gạch đuổi theo đánh vào đầu. Anh Đấu ngã xuống đường bất tỉnh.
Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Đấu đã tử vong sau đó. Ngoài mức án nêu trên, TAND tỉnh Hòa Bình còn buộc Phương phải bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.











