Sau những ngày bão lũ đi qua, các giáo viên ở vùng sâu của huyện Mộc Châu, Sơn La lại tiếp tục hành trình chuẩn bị cho năm học mới.
Ngày khai giảng, ngày đầu tiên tựu trường của năm học mới là ngày vui lớn nhất của các thầy cô giáo và các em học sinh.
Việc khai giảng có lẽ là điều bình thường với giáo viên miền xuôi, hàng ngày tới trường giảng dạy và truyền đạt kiến thức đối với các em học sinh. Thế nhưng, ở vùng cao việc chuẩn bị cho ngày đặc biệt này quả là một việc không hề đơn giản, trong đó biết bao sự yêu thương, tâm huyết, khó khăn vất vả của thầy và trò.
Cơ sở vật chất quá bộn bề, thiếu thốn, các điểm trường thường ở những vùng sâu, vùng xa. Việc đưa con em của bà con đồng bào dân tộc đến trường đã khó, nhưng việc “cõng” con chữ đến với các em, có lẽ ít ai hiểu được sự gian nan vất vả, nguy hiểm đến nhường nào.
Vất vả vượt hàng chục cây số đường đồi núi, với thời tiết đẹp thì việc đi lại cũng đã khó khăn nhưng với những ngày mưa gió, việc di chuyển quanh những đoạn đường đến trường là cả một chặng đường gian nan và nhiều nguy hiểm.
Duới đây là ghi nhận của Phapluatpus.vn về những gian nan, vất vả của các giáo viên ở Mộc Châu, Sơn La.
|
Đường tới trường ngập bùn không thể đi xe máy được mà phải vừa dắt vừa đẩy. |
|
Các cô giáo mầm non Chiềng Khừa phải cõng nhau qua con suối chảy xiết tới trường. |
|
Qua những vách đá cheo leo tới trường. |
|
Để vượt dốc đá A Mái, nữ giáo viên phải lắp gạt bùn và quấn xích vào bánh xe để đi cho khỏi bùn và chống trơn trượt. |
|
Đường vào điểm trường Căng Ty, Chiềng Khừa. |
|
Mặc dù có gạt bùn và xích quấn vào bánh xe để chống trơn trượt nhưng không thể đi nổi. |
|
thày cô giáo và các em học sinh phải dìu dắt nhau qua những con suối dữ. |
|
Đường vào bản Pa Mau, Chiềng Khừa, mặc dù đã quấn xích vào bánh xe nhưng vẫn phải đẩy mới có thể đi được. |
|
Đường vào điểm trường ở bản Xa Lú. |
|
Phải nhờ sự trợ giúp của phụ huynh học sinh khiêng xe qua suối để kịp vào điểm trường chuẩn bị khai giảng. |
|
gian nan vất vả là vậy nhưng nữ giáo viên vẫn nở nụ cười lạc quan. |
|
Đường tới trường của các em học sinh nơi đây. |
|
Vượt qua những chặng đường gian nan vất vả đó để tới trường tới lớp nhưng tình cảm cô trò nơi đây luôn quây quần yêu thương nhau . |
Cô giáo Nguyễn Mai Thương, giáo viên trường tiểu học Chiềng Khừa chia sẻ: " Ước mơ có được con đường tốt hơn cho giáo viên và các em học sinh nơi đây đến trường không vất vả và nguy hiểm như vậy. Nhìn các em nhỏ tới trường trên những con đường nguy hiểm tới trường như vậy, thương mà chẳng biết làm sao...".