Người phụ nữ được mệnh danh là “sơn nữ mặt quỷ” bà Triệu Mùi Chài đã được phẫu thuật thành công lấy đi khối u nặng gần 4kg trên mặt. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định, và sẽ sớm được xuất viện.
Hành trình thoát khỏi “mặt quỷ”
Sáng 28/12 tại buổi họp báo thành công ca bệnh đặc biệt của người phụ nữ mang khối u khủng ở mặt, GS.TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt trung ương cho biết: “Thành công của ca phẫu thuật này làm cho cả bác sĩ và bệnh nhân đều vui mừng. Đặc biệt là bà Chài, thoát khỏi biệt danh “sơn nữ mặt quỷ” mà lâu nay người ta đặt cho bà”.
Tại buổi họp báo TS Hải chia sẻ rằng ông biết được hoàn cảnh của bà Chài nhờ 1 bài báo. Khi đọc bài báo ông đã thực sự ấn tượng với bà Chài, một người dân tộc bị khối u rất lớn trên mặt. Ngay lúc đó ông đã nghĩ phải làm gì đó để giúp đỡ bà.
|
Bà Chài cảm ơn các bác sĩ, nhà báo đã giúp bà thoát khỏi được khuôn mặt dị dạng bấy lâu nay. |
Sau cuộc họp tại bệnh viện, TS Hải đã chia sẻ bài báo với các bác sĩ tại viện, và tất thảy mọi người đều đồng tình là phải làm gì đó cho bà Chài. Ngay sau đó, bác sĩ Thủy làm tại phòng chỉ đạo tuyến tìm cách liên lạc với bệnh nhân và bác sĩ Hà - khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt đã chuẩn bị các khâu chuẩn bị cho ca mổ.
Khi liên lạc được với gia đình bệnh nhân, phía bệnh viện đã có thông báo là sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, phẫu thuật, ăn ở cho bà và người thân vì biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà.
Chỉ vài ngày sau, bà Chài đã được đón xuống Hà Nội và có mặt tại phòng khám của bệnh viện. Bà Chài đã được các bác sĩ hội chẩn và đưa đi các bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi bước vào ca mổ.
Tuy nhiên, những khó khăn không chỉ dừng lại ở đó khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ đã đưa bà Chài sang bệnh viện Lão khoa để kiểm tra nhưng tình hình hết sức bi quan. Bà Chài được chuẩn đoán là thể trạng yếu, dinh dưỡng kém, huyết áp cao, suy tim, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng tiết niệu, thiếu máu, nang thận. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các bác sĩ khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Đúng 7h ngày 21/12, bà Chài được đưa đến phòng mổ và đến 8h 30 các bác sĩ gây mê bắt đầu đặt nội khí quản. Vì có khối u rất to nên khi đặt nội khí quản mất hơn một tiếng đồng hồ.
Trước 11h các bác sĩ hội chẩn xem đường rạch, phân công xem hàm mặt mổ trước hay sọ não mổ trước và từ 11h đến 16h mới tiến hành lấy hết các khối u, tạo hình lại khuôn mặt hết sức phức tạp và gian nan.
16h30 chiều, bà Chài được đưa vào khoa phòng hậu phẫu, đã mở mắt. 14h chiều ngày hôm sau bà được rút nội khí quản. Ngày hôm sau nữa ăn sữa. Đến cuối tuần bà đòi ăn cơm, đòi về nhà vì rất nhớ nhà.
PGS.TS Lê Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm mặt cho biết: “Đây là tổn thương bệnh lý không phải nặng vì lành tính nhưng khó khăn là nó biến dạng quá lớn ở mắt, hàm và sọ não. Mổ u lành tính, nên sẽ khó tái phát, nhưng ở bệnh nhân này rất khó khăn vì tổn thương dính vào thân não. Nếu không khéo bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ. Nhưng các bác sĩ đã cố gắng lấy sạch tổn thương và khả năng tái phát sẽ vô cùng ít”.
Ấm áp tình người
Vậy là sau khi trải qua ca phẫu thuật phức tạp, hiện nay sức khỏe của bà Chài đã dần ổn định. Dự kiến bà Chài sẽ được xuất viện vào ngày 31/12 tới đây.
Trong suốt buổi họp báo, bà Chài khóc nấc không nói lên lời, chỉ biết cảm ơn các bác sĩ, nhà báo đã giúp bà thoát khỏi được khuôn mặt dị dạng bấy lâu nay. Sát cánh bên bà là cô con gái Bàn Mùi Phạm, chị chia sẻ rằng: “Rất cám ơn các cô chú nhà báo đã giúp đỡ mẹ con cháu, để mẹ cháu khỏi bệnh”.
|
Sáng 28/12 bà Chài nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. |
Chi phí phẫu thuật, đi lại, ăn ở của bà Chài đều được Viện Răng Hàm Mặt trung ương đài thọ. Tất cả những vật tư, thiết bị được sử dụng trong quá trình phẫu thuật đều do bệnh viện cung cấp.
Bên cạnh đó, sau các bài báo viết về hoàn cảnh gia đình bà các nhà hảo tâm đã chủ động tìm đến bà, trao tặng số tiền cho gia đình bà. Sáng 28/12 bà Chài cũng nhận được số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền bà nhận được là hơn 50 triệu đồng.