Tối Trung thu, khi hàng trăm đứa trẻ háo hức xem múa lân, rước đèn, thì một nhóm người có quá khứ bất hảo lặng lẽ lên kế hoạch cho hành vi cướp giật tài sản.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Từ lễ hội rộn ràng đến tội phạm có tổ chức
Theo nội dung vụ án, ngày 17/9/2024, nhóm 7 người gồm Trần Thị Hồng Oanh (38 tuổi), Phạm Thị Nhi, Trần Trung Tín, Thái Thị Duyên, Phan Thị Thu Mai cùng hai người khác từ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang di chuyển đến xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng.
Lợi dụng đám đông trong lễ hội Trung thu, nhóm này phối hợp chặt chẽ: người che mắt người xung quanh, người quay clip giả vờ, người ra tay giật sợi dây chuyền vàng 4 chỉ của anh Danh Giang Hà khi đang xem múa lân. Kẻ khác nhanh chóng nhận tang vật để phi tang.
Hành vi được tổ chức bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng, mang dấu hiệu phạm tội có tổ chức.
Người mẹ lạc lối: Dắt con vào vòng xoáy tội lỗi
Trong số 7 bị cáo, đáng chú ý có hai mẹ con và một cặp vợ chồng cùng đứng trước vành móng ngựa.
Riêng Trần Thị Hồng Oanh - mới 38 tuổi, qua nhiều đời chồng, có đến 7 người con. Đau lòng thay, chính cô đã lôi kéo con gái lớn, chưa tròn 17 tuổi, vào con đường tội lỗi.
Trước đó, Oanh từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản từ năm 2013. Những người còn lại cũng không kém “thành tích”, như bị cáo Duyên liên quan ma túy, Tín và Mai từng bị xử lý về trộm cắp.
Đáng nói, phần lớn các bị cáo không biết chữ. Người biết chữ cũng chỉ đọc, ký tên, học vấn cao nhất là lớp 4.
Tại phiên tòa, Hội thẩm nhân dân, bà Nguyễn Thị Cẩm Bình bức xúc nhắn nhủ: “Các bị cáo không chịu học chữ, thì cũng phải biết học cách làm người chứ!”
Bản án nghiêm khắc nhưng nhân văn
Ngày 16/7/2025, Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh An Giang xét xử công khai, tuyên các bị cáo phạm tội “Cướp giật tài sản” theo điểm a, khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.
Hành vi của các bị cáo được xác định nguy hiểm, gây bất ổn an ninh lễ hội, khiến dư luận bất an.
Hội đồng xét xử đánh giá các tình tiết thành khẩn, ăn năn, tự nguyện khắc phục hậu quả. Kết quả: Trần Trung Tín (cầm đầu) 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác: 2 - 3 năm tù, tùy mức độ tham gia. 2 bị cáo dưới 18 tuổi: nhờ được trợ giúp pháp lý, nên hưởng mức án nhẹ nhất 1 năm 6 tháng tù.
Đừng biến mái nhà thành nơi gieo mầm tội lỗi
Đáng suy ngẫm, nhiều đối tượng phạm tội còn rất trẻ, lại bị chính người thân dẫn dắt. Gia đình lẽ ra là nơi nuôi dưỡng đạo đức, lại trở thành khởi nguồn sa ngã. Phiên tòa tại Giồng Riềng là lời cảnh tỉnh cho những ai còn xem nhẹ pháp luật, nghĩ rằng cướp giật là chuyện nhỏ.
Tội phạm chỉ được đẩy lùi khi gia đình làm tốt vai trò giáo dục, mỗi người tự ý thức chấp hành pháp luật. Không có ngoại lệ cho những hành vi vi phạm, dù trong lễ hội hay do người chưa thành niên thực hiện.
Vụ án cũng cho thấy vai trò then chốt của giáo dục, quản lý con em từ nhỏ, nhất là ở những địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh.
Phòng ngừa tội phạm bắt đầu từ từng mái nhà. Lễ hội nên là nơi gieo mầm yêu thương, không phải gieo rắc tội ác.