Cà Mau: Tăng tốc xây dựng mái ấm nghĩa tình trong tháng Tư lịch sử
Trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.
Hàng trăm mái ấm mới được khởi công đồng loạt không chỉ mang lại nơi ở ổn định cho người dân khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an gần dân, vì dân.
Khí thế thi đua lan tỏa từ cơ sở, niềm vui từ mái ấm mới
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, ngay sau lễ khánh thành nhà mẫu và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai xây dựng 499 căn nhà còn lại.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng, với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng. Khí thế thi đua nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ đến từng địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân.
Không chỉ dừng lại ở việc khảo sát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng, lực lượng Công an cơ sở còn trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng. Nhiều đơn vị chủ động tư vấn lựa chọn nhà thầu phù hợp, kết nối các đơn vị cung cấp vật liệu đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công.
Cách làm bài bản, trách nhiệm này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn bảo đảm các căn nhà được xây dựng kiên cố, bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.
Tại xã Phú Mỹ, ngày khởi công căn nhà của ông Tô Thanh Hùng (ấp Đất Sét) diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Cán bộ, chiến sĩ cùng bà con địa phương chung tay hỗ trợ từng phần việc, từ vận chuyển vật liệu đến san lấp mặt bằng. Những viên gạch đầu tiên được đặt xuống không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình mới mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho gia đình.
Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an, ông Hùng chia sẻ: “Căn nhà này là mong mỏi của gia đình tôi suốt nhiều năm. Nay được lực lượng Công an hỗ trợ, tôi rất biết ơn. Có nơi ở ổn định, chúng tôi sẽ yên tâm làm ăn, cố gắng vươn lên”.
Đến nay, trên địa bàn xã Phú Mỹ đã có 11/20 căn nhà được khởi công theo kế hoạch.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong câu chuyện của bà Sơn Thị Hiêl (người dân tộc Khmer, ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Vĩnh Thanh). Khoảnh khắc căn nhà cũ được tháo dỡ để chuẩn bị dựng lên mái ấm mới đã mang đến cho bà nhiều cảm xúc khó quên.
Với người phụ nữ tuổi cao, đó không chỉ là sự thay đổi về nơi ở mà còn là dấu mốc khép lại những năm tháng sống trong cảnh thiếu thốn, tạm bợ. Nhìn cán bộ, chiến sĩ Công an cùng bà con địa phương tận tình hỗ trợ giữa cái nắng tháng Tư, bà Hiêl không giấu được xúc động: “Cả đời tôi vất vả, chưa bao giờ dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà mới vững chắc như vậy. Các chú Công an giúp đỡ chu đáo từ việc lớn đến việc nhỏ, tôi rất biết ơn. Có mái nhà này, tôi yên tâm hơn lúc tuổi già”.
Theo kế hoạch, căn nhà của bà Hiêl sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 6/2026.
Gắn kết nghĩa tình, quyết tâm hoàn thành trước tháng 6/2026
Không chỉ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn dành sự quan tâm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ông Phạm Trọng Nguyễn (thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ấp Công Nghiệp, xã Phú Tân), là một trong 11 trường hợp được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn vốn Bộ Công an. Trong ngày khởi công, ông Nguyễn không giấu được niềm vui: “Được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, lực lượng Công an còn đến tận nơi hướng dẫn, giúp đỡ từng việc cụ thể. Tôi tin tưởng căn nhà mới sẽ khang trang, vững chắc để gia đình yên tâm sinh sống và tiếp tục tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.

Đến nay, Công an xã Phú Tân đã tổ chức khởi công 10/11 căn nhà theo danh sách được phê duyệt. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui cho từng hộ gia đình mà còn lan tỏa sự phấn khởi trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.
Tại xã Cái Nước, công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng từ khảo sát đến lựa chọn đơn vị thi công. Ngày khởi công căn nhà của ông Võ Văn Thơm (ấp Mỹ Hưng) cũng là ngày bà con trong ấp cùng đến chung vui, hỗ trợ.
Thượng tá Đoàn Trung Trực - Trưởng Công an xã Cái Nước cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm đối với Nhân dân. Vì vậy, từng khâu đều được chuẩn bị chu đáo, từ lựa chọn nhà thầu, vật liệu đến giám sát thi công, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo chất lượng và tiến độ để người dân sớm có mái ấm ổn định”.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, đến nay toàn tỉnh đã khởi công xây dựng trên 140 căn nhà, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 căn. Dù khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp, song với tinh thần quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương, tiến độ thực hiện đang được đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Dự kiến đầu tháng 6/2026, toàn bộ số nhà còn lại sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Chương trình xây dựng 500 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội mà còn hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới./.
Trọng Nghĩa – Hữu Đệ











