Cà Mau: Khởi tố vụ trộm sò huyết giống
Trưa 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) vừa khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại khu vực bãi bồi nuôi sò huyết thuộc xã Lâm Hải.
Bạc Liêu: Thông tin mới nhất về “Bức tâm thư của nữ học sinh lớp 9 mong cổng trường mở vào năm học mới”
Hơn 107 năm tù giam cho 8 cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu
Sụt lún nghiêm trọng đường bờ kè sông Bạc Liêu
Bạc Liêu: Thanh niên ngáo đá cố thủ nhiều giờ trên nóc nhà
Bạc Liêu: Xử sơ thẩm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định cho vay” tại ngân hàng Việt Á

Được biết, vụ trộm tài sản này có 30 người tham gia, trong đó 26 người tiến hành trộm cắp, 4 người còn lại chịu trách nhiệm tiêu thụ tài sản. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can vì tài sản của người nuôi sò huyết bị thiệt hại có giá trị lớn.
Cụ thể, theo cơ quan CSĐT công an huyện Năm Căn từ cuối tháng 6 đến khoảng ngày 5/7, tại khu vực nuôi sò huyết của nhiều hộ dân hợp tác với DNTN Vĩnh Lộc (thuộc Phân khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) liên tục có hàng chục người vào trộm cắp sò huyết hàng đêm. Tổng số sò huyết bị trộm khoảng gần 500 kg, trị giá trên 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Có, một trong những dân hộ dân cho biết: “Gia đình tôi gom hết tài sản được gần 2 tỷ đồng để đầu tư vào nghề nuôi sò huyết. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, hàng đêm từ khoảng 9-11h, có khoảng 40 người chạy thuyền máy, trang bị đèn pin và vợt tiến vào khu vực nuôi sò huyết giống rộng khoảng 100 ha (diện tích mặt nước) của chúng tôi rồi cắt lưới, xông vào khai thác. Ngoài ra, họ còn mang theo mã tấu, chĩa nhọn nên anh em chúng tôi không dám đến gần”.
Còn anh Nguyễn Thanh Tùng, bảo vệ khu vực sò huyết giống cho biết, vào tối 3/7, anh Tùng cùng một người bạn ở chòi canh có 4 người đi trên thuyền máy áp sát chòi, với ý định lên chòi khống chế.
Tuy nhiên anh Tùng và bạn đã dùng cây gậy gỗ để tự vệ và không cho những người này lên chòi canh.
Sau đó, tiếp tục có hơn 10 thuyền máy chở theo nhiều người đến dọa dùng bom xăng đốt chòi. Họ ép anh Tùng chỉ ra khu vực nuôi sò giống. Do sợ nguy hiểm đến tính mạng nên anh Tùng đã chỉ điểm chỗ có sò huyết giống cho họ khai thác.
Ngoài ra, theo người dân khu vực, thời gian trước đó đã có không ít cuộc đối đầu giữa người nuôi và người khai thác trái phép, máu đã đổ nhiều lần tại các khu vực bãi bồi, và sau thời gian tạm lắng, tình trạng này lại tái diễn.
Hiện nay nghề nuôi sò huyết và nghêu giống xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh ven biển miền Tây do chúng mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nghề này thì nạn cướp nghêu và sò huyết cũng diễn ra rất phức tạp, tập trung tại 2 tỉnh là Cà Mau và Bạc Liêu.











