Buồn chán vì bệnh tật, cụ ông bắt taxi ra cầu Chương Dương tự tử
Do buồn chán vì bệnh tật, cụ Nguyễn Văn Tuất (SN 1933 ở Thái Hà, Đống Đa) đã bắt taxi từ nhà đi lên cầu Chương Dương với ý định tự tử.
Hà Nội: Nhà 5 tầng bốc cháy trong đêm, CSGT trèo tường cứu người thoát nạn
Hà Nội: CSGT trả lại tài sản có viên kim cương cho người đánh rơi
Hà Nội: CSGT trực 100% quân số trong bão số 10
Hà Nội: Xe Attila bốc cháy ngùn ngụt trên phố Tràng Tiền
Khoảng 13h30 cụ ông Nguyễn Văn Tuất (SN 1933 ở Thái Hà, Đống Đa) do buồn chán vì bản thân bị bệnh tật đã bắt taxi từ nhà đi lên cầu Chương Dương. Khi đến nhịp cầu số 6 hướng từ Hoàn Kiếm - Long Biên cụ yêu cầu lái xe dừng lại xuống hút thuốc ngắm cảnh nhưng thực ra là tìm cách nhảy cầu tự tử.

Nhận được tin báo của quần chúng, Thượng uý Vũ Đức Xuân Tùng, Trung uý Nguyễn Quang Trung - Đội CSGT số 5 cùng tổ bảo vệ cầu là anh Lê Minh Khôi và Trần Anh Tuấn đã nhanh chóng chạy bộ ngược chiều tiếp cận hiện trường.
Khi tổ công tác có mặt, cụ Tuất đang loay hoay trèo lên thành cầu định nhẩy xuống đã được đưa xuống an toàn. Khi ngồi trên mặt cầu cụ cứ ôm lấy tổ công tác khóc lóc đòi được chết. Sau một thời gian ngắn khuyên nhủ, cụ mới đồng ý để tổ công tác cõng về CA phường Bồ Đề, quận Long Biên.
Tại đây, sau khi nói truyện tình cảm với các chiến sĩ công an, cụ Tuất cho biết vốn là chiến sĩ Điện Biên năm 1954 và từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như Biên giới 1950, khi về hưu bản thân mắc bệnh tiểu đường bị teo chân nên cụ chán nản không muốn sống phụ thuộc gia đình.
Trưa cùng ngày, cụ nghĩ quẩn bắt taxi lên cầu tự tự thì may mắn được cứu giúp.











