Do buồn chán chuyện tình cảm nên cô gái sinh viên năm cuối 1 trường Đại học trên địa bàn Hà Nội ra cầu Chương Dương và có ý định tự tử.
Khoảng 15h30 ngày 15/5, nhiều người dân cho biết trên cầu Chương Dương có một cô gái trẻ có ý định tự tử vì đã trèo qua lan can cầu với tâm trạng buồn bã, khóc nức nở.
Trong lúc này, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía bắc Cầu Chương Dương, Thượng uý Nguyễn Xuân Thành và Vũ Xuân Quyền, Đội CSGT số 5 nhận được tin báo khẩn cấp có 1 cô gái trẻ có ý định tự tử nên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Sau khi xác định vị trí xảy ra vụ việc thuộc nhịp cầu số 8 hướng từ Hoàn Kiếm đi Long Biên, Thượng uý Thành đã chạy bộ ngược dòng xe, còn Thượng uý Quyền trưng dụng 1 xe buýt chạy qua để nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu cô gái trong giây phút sinh tử.
|
Cầu Chương Dương, nơi cô gái có định nhẩy cầu tự tử. |
Vào lúc này, cô gái đang trong tâm trạng mất bình tĩnh đứng khóc phía ngoài lan can cầu đã kịp thời được đưa vào nơi an toàn. Sau khi hỏi han biết cô gái đang là sinh viên năm cuối 1 trường ĐH trên địa bàn Hà Nội do buồn chán chuyện tình cảm nên có ý định dại dột, tổ công tác đã liên hệ được với người nhà cô gái ở cách Hà Nội hơn 100km biết thông tin vụ việc.
Bạn trai cô gái sau khi biết tin cũng có mặt tại khu vực chốt xin được bảo lãnh nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối tổ công tác đã yêu cầu anh này lái ô tô đi đón người nhà tới.
Khoảng 3h sau, người nhà cô gái có mặt tại chốt viết đơn bảo lãnh và được các chiến sĩ CSGT khuyên răn, cô gái cho biết tên là N.T.L.M (22 tuổi) cũng nhận thức ra hành vi dại dột đã xin được về đoàn tụ cuàng gia đình. Giây phút chia tay, chị N.T.L.M còn ôm chầm lấy các chiến sĩ CSGT