Lữ đoàn 7, Binh đoàn Hùng Vương đóng tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đã tưng bừng tổ chức cho những ngày lễ lớn.
Trong những ngày tháng 12 này, giữa cái nắng rực rỡ, vàng thơm như ủ mật, giữa những đợt gió ào ào từ dãy đèo Mang Yang trập trùng đổ xuống, Lữ đoàn 7, Binh đoàn Hùng Vương đóng tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đã tưng bừng tổ chức cho những ngày lễ lớn: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn (13/ 12/ 1965- 13/12/ 2015), 71 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 26 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Niềm vui rạng rỡ hiện rõ lên từng khuân mặt, từ các đồng chí cán bộ chỉ huy Lữ đoàn đến các đồng chí sĩ quan, các chiến sĩ tân binh vừa nhập ngũ.
Truyền thống anh hùng vẻ vang
|
Ảnh minh họa. |
Ngay từ đầu những năm 1950, cùng với quân và dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công binh đã anh dũng bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và lập nhiều chiến công xuất sắc. Tại Chiến dịch Biên Giới năm 1950, lần đầu tiên lực lượng công binh tham gia với quy mô lớn, bảo đảm cơ động, vượt sông cho các đại đoàn chủ lực. Đến Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, Bộ đội Công binh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bác Hồ trao tặng lá cờ thêu bốn chữ vàng “Mở đường thắng lợi”. Với niềm vinh dự lớn lao được đứng dưới lá cờ, binh chủng công binh đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang góp phần to lớn vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ ác liệt của dân tộc. Lá cờ “Mở đường thắng lợi” đã trở thành truyền thống vẻ vang của Binh chủng công binh, là biểu tượng cho sự tinh thần quyết thắng, là niềm vinh dự tự hào của mỗi người chiến sĩ công binh để đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.
Bước vào cuộc kháng chiến chống Đế quốc mỹ, trước yêu cầu cấp thiết, chuẩn bị đối phó và đánh bại chiến lược “Chiến tranh Cục bộ”, Trung ương Đảng quyết định "Phát triển thế chủ động tiến công địch, nhanh chóng mở rộng bộ đội chủ lực, tăng cường sức mạnh quốc phòng" vàngày 13/12/1965 tại Trường bổ túc Công nông Trung ương - Thành phố Hà Nội, Trung đoàn Công binh 7 (nay là Lữ đoàn Công binh 7) trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh đã được thành lập. Sau khi thành lập và củng cố lực lượng, theo yêu cầu nhiệm vụ của bạn và cấp trên, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ chiến đấu và bảo đảm cơ động trên chiến trường Thượng Lào. Bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng, bằng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, vừa chiến đấu đánh địch, vừa mở đường bảo đảm cơ động, Lữ đoàn đã đánh tan hàng chục cứ điểm kiên cố trên hành lang đường số 6, đường số 7, tiêu diệt 105 tên địch, bắn rơi 27 máy bay các loại, đưa trục đường số 7 dài 128 km từ Nậm Cắm đến Khăng Khay và trục đường số 6 dài 65 km nối liền hai tỉnh Sầm Nưa - Xiêng Khoảng, là 2 tuyến đường quan trọng từ chỗ thường xuyên bị tê liệt vì bom đạn đánh phá và mưa lũ hủy hoại đã trở lại hoạt động, bảo đảm cơ động cho những đoàn xe ta nối nhau vào trận đánh cánh đồng Chum-Phu-Cút, tăng thêm sức mạnh thần kỳ cho lực lượng phía trước chiến thắng kẻ thù. Tại chiến trường này, đã xuất hiện tấm gương dũng cảm, sáng tạo của anh hùng Nông Văn Việt, đã tự nghiên cứu để tháo gỡ thành công quả bom bi dứa đầu tiên, kịp thời giúp mặt trận khắc phục loại vũ khí mới của địch, đập tan âm mưu "cắt cuống họng, bóp dạ dày" thâm độc của Mỹ.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp bạn trên mặt trận Thượng Lào, ngày 25 tháng 9 năm 1967, Lữ đoàn được lệnh hành quân về làm nhiệm vụ ở chiến trường Trị -Thiên - Huế. Trong những ngày tháng chiến đấu vô cùng ác liệt, thành tích của Lữ đoàn lại ghi thêm những nét son sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tiêu biểu là các chiến sĩ đại đội 4 đã lấy thân mình làm cọc tiêu cho xe tăng tiến dọc sông Sê Pôn tiến đánh căn cứ Làng Vây; các chiến sĩ đại đội 1 anh dũng mở đường qua bãi mìn dày đặc dài 2 km, hộ tống xe tăng vượt qua cửa mở dưới làn mưa bom, bão đạn của địch. Và đặc biệt là tấm gương sáng chói của anh hùng Bùi Ngọc Dương đã mưu chí dũng cảm chỉ huy Trung đội mở thông cửa mở vượt ngầm số 8 dưới làn bom đạn dày đặc của quân thù cho xe tăng xông lên diệt đồn địch. Đến cách đồn địch 500 m, bộ binh ta hiệp đồng lên chưa kịp thời, đồng chí Bùi Ngọc Dương đã mưu trí chỉ huy Trung đội nhảy lên xe tăng để chiến đấu diệt đồn. Khi bị bị thương dập nát một cánh tay, đồng chí đã nhờ đồng đội chặt đứt hẳn cho đỡ vướng và động viên đồng đội tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Với những chiến công xuất sắc trên chiến trường Lào và chiến trường Trị-Thiên-Huế, ngày 25 tháng 8 năm 1970, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tháng 10 năm 1971, Lữ đoàn nhận nhiệm vụ rời mảnh đất chiến trường miền Trung để hành quân vào Tây Nguyên xây dựng đội quân chủ lực, phục vụ chiến trường. Để bảo đảm yếu tố bí mật Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quyết định lấy mật danh là "Đoàn Hùng Vương". Và tại chiến trường Tây Nguyên, Lữ đoàn đã lập nhiều thành tích chiến thắng vang lừng như: Đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ - Ngụy ở Nam Lào, giáng đòn phủ đầu vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh xuân hè 1972. Tiếp tục chiến thắng, với một tinh thần tốc chiến tốc thắng, trong một thời gian rất ngắn, không kể ngày đêm, Lữ đoàn đã bí mật mở con đường 50 km thọc sâu vào tận sào huyệt địch. Bằng con đường đó, lần đầu tiên ở Tây Nguyên một lực lượng lớn Binh chủng hợp thành, hiệp đồng tác chiến đánh diệt gọn Sư đoàn 22 ngụy, giải phóng phần lớn tỉnh Kon Tum, tạo ra khả năng mới để quân ta mở các chiến dịch với quy mô lớn trên chiến trường.
Trong chiến dịch Hồ chí Minh lịch sử, Lữ đoàn 7 tiếp tục nhận nhiệm vụ sửa chữa, khôi phục đường 130 từ An Phú vào Minh Thạnh, tổ chức khảo sát và mở đường số 4, đường 71, triển khai phà 50 tấn ở Bến Củi, bắc cầu nổi 12 tấn ở bến Tranh, khôi phục đường số 6A từ Bến Súc đến Bắc Trảng Bàng…tạo thế tấn công từ 5 hướng tấn công, 5 cánh quân của ta đã đánh chiếm vào sào huyệt của ngụy quyền Miền Nam, giành chiến thắng cuối cùng, thống nhất đất nước.
Sau khi đất nước thống nhất, độc lập tự do, Lữ đoàn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục chiến đấu tiêu diệt địch bảo vệ Biên giới Tây Nam, bảo vệ vững chắc các địa bàn trọng yếu ở Tây Ninh. Kết quả chiến thắng, Lữ đoàn đã phối hợp tiến công làm tan rã hoàn toàn quân khu 203 của bọn phản động Pôn Pốt, mở đường mới và khắc phục đường cũ được 674 km, đánh địch bảo đảm giao thông hơn 80 trận, diệt 192 tên địch, bắt sống 138 tên, thu 312 khẩu súng các loại, với những thành tích đó Trung đoàn được Chính Phủ CamPuChia tặng huân chương ĂngCo phần thưởng cao quý nhất của nhà nước CamPuChia.
Với những chiến công đóng góp, hy sinh trong chiến dịch biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, ngày 20 tháng 12 năm 1979, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dươngĐơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2,Tiểu đoàn 2 và Đại đội 10 cũng được tuyên dương Anh hùng, ghi thêm trang sử vàng truyền thống của Lữ đoàn.
Tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế
Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và được sự giúp đỡ về nhiều mặt của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và lập nhiều xuất sắc. Với những thành tích đã đạt được, tháng 01 năm 2003, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” trong thời kỳ đổi mới và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2011.
|
Ảnh minh họa. |
Để xứng đáng với truyền thống ba lần anh hùng, vinh dự được đứng dưới lá cờ Bác trao “Mở đường thắng lợi”, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đang ngày đêm thực hiện tốt nhiệm cụ được giao, luôn ra sức phấn đấu giữ gìn phát huy truyền thống anh hùng với tinh thần "Quyết thắng, Sáng tạo, Tự lực, Đoàn kết, Kỷ luật" và truyền thống "Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực" để xây dựng Lữ đoàn ngày một lớn mạnh, quyết chiến quyết thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trao đổi với chúng tôi về những thành tích đã đạt được của Lữ đoàn, đồng chí Đại tá Lê Văn Quyên, Lữ đoàn trưởng đã vui mừng nói rằng, những thành tích anh hùng và vinh dự đứng dưới lá cờ Bác trao là niềm tự hào, là ý chí hun đúc cho tinh thần quyết chiến quyết thắng, là động lực to lớn thúc đẩy sự phấn đấu cho mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ trọn niềm tin, xứng đáng với trách nhiệm giao phó của Đảng, của nhân dân, của Quân đội nhân dân Việt Nam.