Brighton 2-3 M.U: Phút bù giờ nghiệt ngã
Man Utd đã có chiến thắng khó tin trước Brighton nhờ sự trợ giúp đắc lực của thần may mắn ở những phút bù giờ.
Những cầu thủ đáng xem nhất Ngoại hạng Anh 2020-2021
Giải Ngoại hạng Anh hạ màn: Nghẹt thở cuộc đua top 4
Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2019/2020: Liverpool đấu Arsenal
6 bom tấn chuyển nhượng đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh mùa này là ai?
Đánh bại MU ngay tại Old Trafford, Man City giành lại ngôi đầu bảng Ngoại Hạng Anh
Ở trận này, HLV Ole Solskjaer sử dụng đội hình yêu thích của ông ở cuối mùa trước. Lindelof vẫn được tin dùng ở hàng thủ cùng Maguire, trong khi Matic, Wan-Bissaka và Greenwood đều trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, Brighton cũng chỉ có một sự thay đổi so với trận thắng Newcastle khi Lallana đá chính thay Yves Bissouma bị treo giò.
Được đánh giá cao hơn, nhưng M.U nhập cuộc rất chậm và để Brighton dồn ép. Phút thứ 9, đội chủ nhà đã có cơ hội ghi bàn đầu tiên, nhưng Trossard lại sút bóng trúng cột dọc đầy đáng tiếc. Những phút tiếp theo, M.U cố gắng lấy lại thế trận, nhưng các tuyến của họ phối hợp rời rạc và không thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của Ryan.
Phút 21, cột dọc một lần nữa cứu thua cho M.U. Lần này, Trossard vẫn là người có cú sút chân trái hiểm hóc khiến De Gea bó tay, nhưng bóng đập cột dọc khung thành M.U bật ra ngoài. Phút 30, đến lượt xà ngang bảo vệ cho đội khách. Sau cú đánh đầu rót bóng của hậu vệ áo xanh, De Gea đã cố gắng chạm tay vào bóng, khiến bóng đập xà ngang ra ngoài.

Phút 32, Rashford sút tung lưới Brighton, nhưng tiền đạo này đã mắc lỗi việt vị. Vận may không thể giúp M.U ở phút 39, khi Bruno Fernandes lúng túng phạm lỗi với Lamptey trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Maupay lạnh lùng đá bóng theo kiểu panenka đánh lừa De Gea, mở tỉ số trận đấu. Thủng lưới trước, M.U tràn lên tấn công và họ có bàn gỡ hòa gần như ngay sau đó. Phút 43, Fernandes đá phạt đẹp mắt giúp Matic đưa bóng vòng vòng 5m50, khiến đội trưởng Brighton Lewis Dunk lúng túng đá phản lưới nhà. 1-1 cũng là tỉ số của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, đến lượt VAR đứng về phía M.U. Ngay ở phút 46, Pogba đã có tác động khiến Maupay ngã trong vòng cấm M.U và trọng tài Chris Kavanagh lập tức chỉ vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem lại video bên ngoài sân, trọng tài Chris Kavanagh đã rút lại quyết định. Phút 52, M.U lại bị VAR từ chối... bàn thắng. Sau pha phản công nhanh, Rashford sút tung lưới Ryan nhưng tiền đạo này đã đứng dưới người chuyền bóng cho anh - Greenwood và các hậu vệ áo xanh.
Mặc dù vậy, M.U và Rashford không phải đợi lâu. Phút 55, lợi dụng sơ hở của Brighton, Fernandes chọc khe cho Rashford thoát xuống. Tiền đạo này xử lý đầy tự tin, dùng một loạt động tác giả trước khi sút tung lưới Ryan ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Quỷ đỏ.

Những tưởng bàn thắng của Rashford sẽ giúp M.U hưng phấn hơn và chơi tốt hơn, nhưng điều đó không xảy ra. Trong ngày Pogba, Martial, 0 đều chơi quá tệ, M.U gần như không thể tấn công có nét. Ngược lại, hàng thủ của Quỷ đỏ vẫn chơi như mơ ngủ. Phút 60, các hậu vệ áo đỏ lại bỏ quên Solly March bên cánh trái, nhưng cầu thủ người Anh sút bóng chéo góc... trúng cột dọc bật ra ngoài.
Thần may mắn tiếp tục bảo vệ M.U sau đó. Phút 76, vẫn ở bên cánh phải của M.U, Trossard thoát xuống trong thế không người kèm và đánh bại De Gea bằng cú sút cực mạnh, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang. Đây là lần thứ 5 trong trận, xà ngang và cột dọc cứu thua cho M.U. Trong bối cảnh hàng thủ quá kém cỏi, HLV Ole Solskjaer đã tung Bailly vào sân thay Greenwood. Thế nhưng, sự xuất hiện của hậu vệ người Bờ Biển Ngà cũng không tạo ra sự chắc chắn cần thiết.
Đến phút 90+5, thần may mắn không còn cứu được M.U. Vẫn từ bài tấn công quen thuộc của Brighton, các cầu thủ áo đỏ bỏ quên March bên góc phải và lần này, ngôi sao người Anh đã nhẹ nhàng đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Brighton.
Những tưởng đây sẽ là tỉ số cuối cùng của trận đấu và M.U phải trả giá vì hàng thủ mơ ngủ, thì VAR đã lên tiếng phút chót.Trong tình huống phạt góc cuối cùng của M.U, Maguire đánh đầu nguy hiểm khiến Maupay dùng tay cản bóng. Trọng tài Chris Kavanagh không phát hiện ra lỗi của Maupay và thổi hồi còi mãn cuộc. Tuy nhiên, tổ VAR đã khiến ông phải chạy ra sân xem lại video quay chậm và quyết định bẻ còi, thổi phạt đền cho M.U. trên chấm 11m, Fernandes lạnh lùng đánh bại Ryan để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Thi đấu bạc nhược trước Brighton, M.U vẫn có được chiến thắng đầy kịch tính và giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới.
Ghi Bàn:
Brighton: Maupay (40'), March (90'+5)
M.U: Dunk (43, phản lưới nhà'), Rashford (55'), Bruno Fernandes (90'+8)
| THÔNG SỐ CHUYÊN MÔN
| ||||||||||||||||||||||||||||||

