Trong thế trận bế tắc Coutinho đã tỏa sáng đúng lúc giúp đội tuyển Brazil giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 2 trước các cầu thủ Costa Rica.
Bước vào trận đấu này, HLV Tite đã thay đổi 1 vị trí so với trận hòa trước Thụy Sĩ. Hậu vệ phải Fagner đá chính thay Danilo chấn thương. Trong khi đó, Costa Rica cũng có 1 sự thay đổi khi Bryan Oviedo đá từ đầu thay cho Francisco Calvo.
Brazil chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4 Coutinho sút xa từ ngoài vòng cấm bằng chân phải uy lực nhưng bóng đi vọt xà. Với lực lượng được đánh giá kém hơn hẳn về mọi mặt trước các vũ công Samba, Costa Rica chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh.
Navas cùng hàng thủ của Costa Rica tổ chức rất tốt và theo kèm người cực chắc chắn. Các hạt nhân chính của Brazil là Neymar và Coutinho đều bị “chăm sóc” kĩ lưỡng. Mỗi khi Neymar có bóng thì các cầu thủ Costa Rica áp sát cực nhanh và không ngại phạm lỗi.
Về phần Costa Rica, họ ít khi lên bóng nhưng luôn tạo ra sự nguy hiểm đáng kể sau những đường phản công.
|
Costa Rica có 1 trận đấu đáng được khen ngợi. (Ảnh: Getty Images) |
Brazil tập trung tấn công hoàn toàn bên hành lang cánh trái, nơi có mặt của Marcelo, Neymar và Coutinho. Tuy vậy, họ cũng không tài nào thoát ra khỏi sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Costa Rica.
Phút 26 Jesus sút tung lưới Costa Rica song trọng tài xác định tiền đạo mang áo số 9 của Brazil đã việt vị.
Sau đấy 2 phút Coutinho chuyền dài tuyệt hay cho Neymar thoát xuống, nhưng thủ thành Navas băng ra kịp thời giải nguy.
Phần lớn hiệp 1 các cầu thủ Brazil là những người có bóng trên sân. Tuy nhiên, họ không thể tìm được đường vào thủ thành Navas. Hiệp 1 trôi qua với tỉ số 0-0.
Bước sang hiệp 2, nhằm nâng cao khả năng tấn công bên cánh phải của Barazil, HLV Tite tung Douglas Costa vào sân thay Willian. Sau chiến thuật thay người ấy, Brazil đã có nhiều khoảng trống hơn hiệp.
|
Neymar bị kèm rất sát mỗi khi có bóng. (Ảnh: Reuters) |
Sự thay đổi này đem đến hiệu ứng khá tốt. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Costa đã tung đường tạt bóng đẹp mắt cho G.Jesus lao vào đánh đầu. Đáng tiếc cú đánh đầu của tiền đạo số 9 lại đi trúng xa ngàng Costa Rica bật ra ngoài.
Không dừng lại ở đấy, Brazil tiếp tục gia tăng sức ép. Sau những phút đầu hiệp 2 bị dồn ép liên tục, Costa Rica dần dần lấy lại sự chắc chắn ban đầu. Đến giữa hiệp 2, Neymar mới có thêm cơ hội nhưng lần này, anh lại cứa lòng sát cột dọc khung thành của Navas.
Cao trào của trận đấu đến ở phút 79. Sau pha va chạm giữa Neymar và hậu vệ Costa Rica, trọng tài Björn Kuipers ngay lập tức chỉ vào chấm phạt đền 11m. Tuy nhiên, sau những tranh cãi, trọng tài đã phải nhờ sự trợ giúp của VAR. Sau khi xem xong, Björn Kuipers đã xác định hậu vệ Costa Rica chưa hề phạm lỗi và hủy bỏ quả phạt đền cho Brazil.
|
Trọng tài đã thổi còi, chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng sau khi nhờ công nghệ VAR trọng tài đã thay đổi quyết định. (Ảnh: Getty Images) |
Trong thế bế tắc ấy, Brazil gia tăng sức ép đến nghẹt thở. Họ liên tiếp tổ chức các pha hãm thành. Liên tục di chuyển, chuyền bóng tạo ra khoảng trống cho tuyến 2 dứt điểm. Tuy vậy, các cú sút xa của họ lại thiếu đi sự hiểm hóc, chính xác cần thiết.
Những tưởng Brazil sẽ phải chịu trận hòa thứ 2 và không tự quyết định được số phận của mình thì họ bất ngờ có bàn thắng. Phút 90+1, Coutinho đã tận dụng thành công pha bật tường của Firmino cũng như G.Jesus để lao vào ghi bàn ở cự ly gần. Coutinho sút bóng chìm xuyên qua háng Navas khiến thủ thành của Costa Rica bó tay chịu thua.
|
Coutinho ghi bàn thắng đúng lúc cho Brazil. (Ảnh: Getty Images) |
Bất ngờ sau bàn thua, Costa Rica lao lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, điều này là con dao hai lưỡi đối với họ. Việc dâng cao tấn công chỉ khiến họ để hổng hàng phòng ngự cho Brazil khai thác. Phút 90+6 từ đường chuyền của Douglas Costa, Neymar đã dễ dàng dứt điểm tung lưới Costa Rica.
Với chiến thắng này, Brazil đã có 4 điểm và rộng cửa đi tiếp. Trong khi đó, Costa Rica chính thức bị loại sau 2 trận đầu tiên toàn thua.
Ghi bàn
Brazil: Coutinho (90'+1), Neymar (90'+7)
Đội hình ra sân
Brazil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho (Firmino 68'), Casemiro, Coutinho; Willian (Costa 46'), Gabriel Jesus, Neymar
Costa Rica: Navas; Gamboa (Calvo 75'), Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman (Tejeda 83'), Venegas; Urena (Bolanos 55')