Bố ơi tập 6: Màn tỏ tình bá đạo của Chíp sún trong rừng sâu
Sau hành trình đầu tiên đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ tại Long An, 4 cặp bố con lại tiếp tục hành trình đến với cao nguyên Lâm Đồng.
Tin nên đọc




Màn tỏ tình bá đạo của Chíp.
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, 4 cặp bố con đã được tham gia 1 lớp học về kỹ năng sinh tồn trong rừng. Đây là hành trang vô cùng quý gia sẽ giúp ích cho các bố con trong hành trình phía trước.






Ngay sau đó, 4 cặp bố con được đưa đến 1 ngôi làng nằm sâu trong rừng thuộc huyện Đơn Dương, Lâm Đồng bằng xe "chuyên dụng" của chương trình. Quang cảnh hùng vĩ hòa lẫn không khí âm u của núi rừng khiến các bé tỏ ra vô cùng sợ hãi và mường tượng ngay tới những con thú hung dữ như hổ, rắn hổ mang, lợn rừng... Riêng Xì Trum không sợ con gì mà chỉ sợ rằng trong rừng không có toa lét.
Nắm lấy tay anh phiên bản Bố ơi.


Rút kinh nghiệm từ hành trình trước, lần này các bố mang theo rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân. Thế nhưng đó lại là trở ngại lớn khiến các bố rất vất vả trong việc di chuyển.








Ngay sau khi ổn định chỗ ở mới, 4 cặp bố con bắt tay ngay vào việc sắp xếp lại vật dụng để nấu bữa ăn đầu tiên. Trong khi đó, 4 bạn nhỏ cũng phân công nhau vào rừng tìm thức ăn.










