Logo

Bố mẹ “cung thủ vàng” Lộc Thị Đào: “Mùng 1 Tết, Đào vẫn tập cung”

Hồng Châu- Hữu Trình/Báo Bắc Giang

Chúng tôi tới nhà “cung thủ vàng” Lộc Thị Đào (thôn Đồng Diễu, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) ngay sau khi SEA Games 30 vừa kết thúc. Bố Đào bảo: “Em nó về được ngày rưỡi thôi rồi lại đi tập huấn ngay rồi”. Bó hoa đón Đào ở sân bay vẫn còn tươi nguyên, 3 tấm huy chương Vàng (HCV) vừa cất tạm trong tủ, Đào đã phải lên đường chuẩn bị cho giải đấu mới. Mẹ Đào nói: “Đào mê cung lắm! Về quê ăn Tết nhưng mùng 1 vẫn tập cung”.

Tin Cùng Chuyên Mục

Thiết kế và phát triển bởi

GPM