Thời gian như một dòng chảy vô hình, lặng lẽ trôi đi mà chẳng ai có thể níu giữ.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: GDTĐ |
Mỗi khoảnh khắc đi qua đều để lại những dấu vết trên con người, trên cuộc đời. Mái tóc dần pha sương, khóe mắt in hằn vết chân chim, tất cả đều là minh chứng cho sự miệt mài của thời gian. Nhưng dù dòng đời có cuốn ta đi xa đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự bình yên trong tâm hồn.
Có những lúc ta chạy theo bao lo toan, bộn bề của cuộc sống, cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những điều xa vời. Cuộc đời là một hành trình dài, và chỉ khi ta học cách chấp nhận, buông bỏ những điều không đáng bận tâm, ta mới tìm được sự an yên giữa bao biến động.
Bình yên không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là cảm giác an ổn giữa dòng đời đầy biến động. Khi ta biết trân trọng từng phút giây hiện tại, biết yêu thương những điều bình dị xung quanh, khi đó ta mới thực sự sống một cuộc đời trọn vẹn. Không cần phải đi tìm bình yên ở một nơi xa lạ, bởi nó luôn hiện diện trong lòng mỗi người, chỉ chờ ta nhận ra và giữ lấy.
Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc đời vẫn đổi thay từng ngày, nhưng nếu ta biết sống chậm lại, biết yêu thương và trân trọng những gì đang có, ta sẽ luôn tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Bình yên không phải là đích đến, mà chính là cách ta lựa chọn sống mỗi ngày.