Logo

Bình yên – điều còn lại sau ánh hào quang

Huỳnh Ngọc Hiếu

Người ta thường sợ sự cô đơn, nhưng thực ra điều đáng sợ không phải là ở một mình, mà là ở giữa rất nhiều người mà vẫn cảm thấy lạc lõng.

(Hình minh họa: Internet)
(Hình minh họa: Internet)

Tin Cùng Chuyên Mục

Ông Nguyễn Công Tân: Bám cơ sở vùng sông nước, giữ vững kỷ cương pháp luật ở địa bàn khó

Giữa vùng sông nước rộng lớn của tỉnh Cà Mau, nơi giao thông chủ yếu dựa vào đường thủy, công tác Thi hành án dân sự (THADS) luôn đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù. Nhiều vụ việc phức tạp, địa bàn trải dài, chi phí đi lại cao, trong khi yêu cầu về tiến độ và chất lượng THA ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, đội ngũ chấp hành viên vẫn kiên trì bám cơ sở, tháo gỡ từng vụ việc, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ vững trật tự xã hội ở địa phương.

Viện KSND khu vực 3 – Đồng Nai: Viết tiếp truyền thống từ nền tảng hai đơn vị anh hùng

Từ nền tảng của Viện KSND huyện Trảng Bom và Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Viện KSND khu vực 3 – Đồng Nai ra đời trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, mang theo cả bề dày lịch sử, truyền thống đoàn kết và tinh thần tận tụy với nhiệm vụ bảo vệ pháp chế.

Tăng cường kiểm soát tàu cá qua hệ thống eCDT

Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản eCDT gặp khó khăn sau một tháng triển khai với tỷ lệ khai báo chỉ đạt 24,65%, đòi hỏi địa phương ven biển cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng và tăng cường tuyên truyền cho ngư dân.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM