Vợ chồng ông bà Trần Hữu Đông (SN 1959) và Hồ Thị Cang (SN 1960, nơi ở hiện tại số 112 Tân Chánh Hiệp 36, khu phố 6, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng với mong muốn xem xét lại sự việc của gia đình ông bà.
Được biết, vợ chồng ông bà Trần Hữu Đông và Hồ Thị Cang là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” đối với bị đơn là ông L.T.B – bà C.T.P đã được Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm tại Bản án sơ thẩm số 05/2019/DSST ngày 16/5/2019 và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm tại Bản án phúc thẩm số 50/2022/DS-PT ngày 05/5/2022.
Trước đó, ngày 16/5/2019, TAND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án tại bản án sơ thẩm số 05/2019/DSST với nội dung chấp thuận yêu cầu khởi kiện của chúng tôi: “Buộc B-P phải trả lại cho chúng tôi (Đông – Cang) 94,8m2 đất và tự tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất”.
Giấy cam kết.
Tuy nhiên, đến ngày 05/5/2022, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án tại bản án phúc thẩm số 50/2022/DS-PT: “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn về việc yêu cầu buộc bị đơn trả lại 94,8m2 đất và tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất. Đồng thời, yêu cầu bị đơn trả giá trị mảnh đất 94,8m2 cho Nguyên đơn với số tiền là 141.214.080 đồng”.
“TAND tỉnh Bình Thuận tuyên công nhận đất là của vợ chồng tôi nhưng buộc vợ chồng tôi phải giao đất cho bị đơn, vì bị đơn không có chỗ ở nào khác”.
Trong khi chúng tôi khởi kiện đòi đất cho ở nhờ chứ chúng tôi không khởi kiện đòi tiền (vì chúng tôi chỉ cho bị đơn ở nhờ chứ chúng tôi không bán đất)”, ông Trần Hữu Đông nói.
Cũng theo ông Trần Hữu Đông sự việc trên bắt nguồn từ ngày 26/12/1994, thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao đất tái định cư cho các hộ dân trước khi giải tỏa mặt bằng xây dựng Cảng cá Phan Rí Cửa, Ủy ban nhân dân Thị trấn Phan Rí Cửa đã mời gia đình lên Ủy ban ký Biên bản giao nhận đất tái định cư.
“Ngày 27/12/1994, Ủy ban nhân dân Thị trấn Phan Rí Cửa đã tổ chức giao đất trên thực địa cho gia đình chúng tôi (Hồ Thị Ngọc Cang tức Hồ Thị Cang) thửa đất 100m2 (ngang 5m, dài 20m) tại khu đất Hội Cựu chiến binh thuộc tổ dân phố 23 thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay đo đạc lại thực tế là 94,8m2 và địa chỉ hiện nay là: Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 03, tổ dân phố 23, khu phố Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và lập Biên bản bàn giao đất ở làm căn cứ để xác định thửa đất ở 100m2 này từ ngày 27/12/1994 là thuộc quyền sử dụng riêng của gia đình tôi theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của Pháp luật có liên quan (Tài liệu kèm theo: Biên bản bàn giao đất ở ngày 27/12/1994)”, ông Trần Hữu Đông cho hay.
Cũng theo ông Đông: Sau khi nhận đất tái định cư, do khó khăn về kinh tế chưa có tiền xây nhà ở nên gia đình chúng tôi đã phải vào Sài Gòn làm thuê với mục đích kiếm tiền về xây nhà trên mảnh đất được giao tái định cư, vì khi giải tỏa nhà đất của chúng tôi thì Nhà nước chưa đền bù tiền ngay để chúng tôi có tiền xây nhà trên đất tái định cư, mà sau 5 năm từ khi bị giải tỏa năm 1994, mãi đến năm 1999 Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong mới đền bù gia đình tôi số tiền hơn 09 triệu đồng.
Ông Trần Hữu Đông cũng cho biết thêm: Năm 2005. sau một thời gian dài tha phương cầu thực tại TP.Hồ Chí Minh (vợ bán vé số, chồng đi làm thợ hồ) vợ chồng tôi đã tích lũy được chút ít tiền nên đã về lại Tuy Phong để xây nhà trên đất tái định cư thì phát hiện ra vợ chồng ông L.T.B – bà C.T.P đã xây dựng nhà trên đất tái định cư của gia đình chúng tôi.
Ngay khi đó và liên tiếp nhiều tháng sau đó chúng tôi liên tục yêu cầu tháo dỡ để trả lại đất thì vợ chồng ông B- P đã xin vợ chồng tôi cho ở nhờ thêm 03 năm nữa và lập giấy cam kết sẽ hoàn trả nhà đất sau 03 năm (từ ngày 10/5/2006 đến ngày 10/5/2009) sẽ dọn đi và hoàn trả lại nhà đất.
Và thực tế chúng tôi đã nộp đầy đủ tiền thuế nhà đất từ năm 1995 đến năm 2006 theo Biên lai thu thuế nhà đất số 0047855 ngày.
“Tuy nhiên, sự đời không ngờ, sau khi hết hạn 3 năm (10/5/2006 đến 10/5/2009) xin ở nhờ trên đất, vợ chồng ông bà B- P đã không trả lại.
Vì quá uất ức, vợ chồng tôi đã khởi kiện và sự việc kéo dài suốt nhiều năm, sức khoẻ của vợ chồng tôi ngày càng yếu, nhưng sự việc chưa được giải quyết thoả đáng”, ông Đông nói.
Vợ chồng ông bà bà Trần Hữu Đông (SN 1959) và Hồ Thị Cang mong muốn cơ quan chức năng xem xét toàn bộ bản chất của sự việc, có cách nhìn và đánh giá đúng với sự việc, đúng với pháp luật, để không biến người cho mượn đất thành người mất đất.
Ông ông bà Trần Hữu Đông và Hồ Thị Cang thay em gái nuôi người cháu bị tâm thần.
Được biết, gia đình ông bà Trần Hữu Đông (SN 1959) và Hồ Thị Cang là gia đình có công với cách mạng, cuộc sống gia đình đầy vất vả, suốt từ năm 1994 đến năm 2005, hai vợ chồng ông Đông và Cang phải đi tha phương cầu thực (vợ bán vé số, chồng làm thợ hồ) cật lực để lao động sản xuất chân chính, chắt chiu từng đồng để phụng dưỡng bố mẹ già, nuôi con thơ dại, luôn sống với đạo lý “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Hơn thế nữa, hiện tại ông Đông bà Cang còn phải thay em ruột Hồ Thị Ngọc Dung nuôi dạy 3 con vì Dung đã mất và chồng Dung thì đã ly hôn và lấy vợ mới, trong đó có 1 cháu là Nguyễn Hồ Hiền (SN 1987) bị mất trí từ nhỏ đang ở chung nhà với vợ chồng ông Đông (hiện vẫn đang được hưởng trợ cấp xã hội từ Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tuy Phong), 2 cháu còn lại thì đều đi làm thuê ở khu công nghệp, thu nhập bấp bênh, nhà cửa không có, vẫn phải đi ở thuê nhà trọ với thời gian tính đến nay cũng hơn chục năm.
“Mong muốn các cấp trên cao soi xét, nhìn nhận sự việc khách quan, công tâm để đảm bảo sự việc theo đúng pháp luật”, ông Đông nói.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Sáng nay (20/10), đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng em H.T.N.L và gia đình.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.