Bình Thuận đưa 15 người trong thùng xe đông lạnh về quê
Tất cả 15 người bao gồm cả trẻ em đã lên xe khách do tỉnh Bình Thuận bố trí, dự kiến trong ngày 16/9, những người này sẽ về đến quê nhà.
Hậu Giang đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê đợt 2
Hà Nội thống kê danh sách người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê
Bắt giữ 15 người trốn trong thùng xe đông lạnh để thông chốt về quê
Bạc Liêu: Đón 203 công dân đầu tiên về quê
Cụ thể, sáng ngày 15/9, xe khách Minh Nghĩa do tỉnh Bình Thuận bố trí đã đón 15 người tại Cơ sở cách ly số 5, huyện Hàm Tân để về quê ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.
Toàn bộ chi phí vận chuyển, ăn ở dọc đường của những người nói trên đều được UBND tỉnh vận động Mạnh thường quân hỗ trợ. Bên cạnh đó, trong 2 ngày trú tại Cơ sở cách ly số 5, huyện Hàm Tân, chính quyền cũng đã chăm lo ăn uống, nghỉ ngơi, xét nghiệm Covid-19 và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch cho những người dân nói trên.

Tỉnh Bình Thuận bố trí xe khách để đưa 15 người “trốn trong thùng xe đông lạnh” về quê an toàn (ảnh: Hữu Tri).
Trước đó, vào 22h ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh đậu trong sân một quán cơm nằm gần QL1A thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận có nhiều biểu hiện bất thường.
Ngay lập tức, tổ tuần tra đã làm việc với tài xế và yêu cầu mở thùng xe, phát hiện bên trong có 15 người (gồm có 1 trẻ nhỏ) trong đó nhiều người có biểu hiện khó thở.
Qua làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn khai nhận đã đón số khách trên tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai từ một xe khác để đưa qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức nằm trên QL 1A với giá 700.000/ người. Sau khi qua chốt sẽ có 2 xe ô tô chờ để đón người.

