Thiên thời và Địa lợi là 2 trong 3 yếu tố có thể làm nên chiến thắng đã nằm trong tay đội tuyển Việt Nam, nhưng yếu tố còn lại có tính quyết định nhất…
Tin nên đọc
Cận cảnh chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 đã khắc tên Việt Nam
Các nhà vô địch AFF 2008 hội tụ tại sân Mỹ Đình 'tiếp lửa' cho ĐT Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 14/12: Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày rét đậm trước thềm chung kết lượt về AFF Cup 2018
Người hâm mộ "sốc" với giá vé "chợ đen" trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Trở về từ Kuala Lumpur với kết quả 2-2 cùng thế trận khá nhiều cơ hội tốt được tạo ra, đội tuyển Việt Nam đang được đặt vào bệ phóng để có thể giành chức vô địch AFF Cup 2018. Sau 10 năm chờ đợi, có thể nói, 2 yếu tố Thiên thời và Địa lợi đang nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang Seo.
Dù để cho đội tuyển Malaysia gỡ hòa nhưng rõ ràng là 2 bàn thắng ghi được trên sân Bukit Jalil cực kỳ quan trọng với “Red Dragons”, khi giải đấu áp dụng luật bàn thắng sân khách. Đó là yếu tố Thiên thời, bởi với kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1, đội tuyển Việt Nam sẽ lặp lại chiến tích của 10 năm trước, cũng tại sân Mỹ Đình – yếu tố Địa lợi.
Cũng ở Mỹ Đình, Công Phượng và Anh Đức là những người đã kết thúc công việc mà cả tập thể đã thực hiện một cách hoàn hảo để giành chiến thắng 2-0, qua đó có tiến bước đến vị trí đầu bảng A.
Gặp lại tại Mỹ Đình vào tối mai là lần thứ ba Việt Nam đối đầu Malaysia trong vòng 1 tháng. Mục tiêu là giống nhau - giành giật vị trí số 1, nhưng ở cấp độ khác. Trận đấu ngày 14/11 là để tranh ngôi đầu bảng A, trận ngày mai là giành ngôi vị số 1 giải đấu năm nay.
Trước ngưỡng cửa của bình minh, cả đất nước Việt Nam đang có niềm tin lớn lao vào chiến thắng của những chiến binh trẻ tuổi, của người thầy đến từ Hàn Quốc đang hết lòng vì bóng đá Việt Nam.
Niềm tin là có cơ sở, bởi như đã nói, Việt Nam có lợi thế sân nhà và tỷ số 2-2. Niềm tin là có cơ sở, khi dường như HLV Park Hang Seo vẫn chưa bung hết những bất ngờ. Niềm tin là có cơ sở, trên những cầu thủ trẻ nhưng đã rất dày dạn kinh nghiệm khi bị bao vây bởi sức ép.
Nhưng…
Như người ta vẫn nói, khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày mai, vẫn còn 90 phút, thậm chí là nhiều hơn thế để họ phải chiến đấu.
Chiến lược, sách lược do thầy Park và các cộng sự vạch ra, trên sân, các cầu thủ thể hiện nó. Điều đó tạm không bàn đến, chỉ có điểm cần được nhấn mạnh ở đây là khía cạnh tâm lý – yếu tố có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm trước ngưỡng cửa thiên đường.
Có thể nói, trong một giải đấu ngắn ngày, việc gặp nhau đến 3 lần rõ ràng là 2 đội không còn lạ gì nhau nữa. Trừ trường hợp chấn thương của cầu thủ nào đó, rất khó để tin là một nhân tố dự bị nào đó của cả 2 bên sẽ trở thành quân bài bí mật ở Mỹ Đình.
Thế nên, vấn đề cốt yếu là bản lĩnh và cái đầu lạnh rất cần được đội tuyển Việt Nam được thể hiện.
Điều nguy hiểm nhất với một đội bóng – khi trình độ không quá chênh lệch, là ra sân với suy nghĩ “chỉ cần” một kết quả nào đó là sẽ thắng. Với đội tuyển Việt Nam, “chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1”.
Chủ trương tìm kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với việc lùi sâu phòng ngự. Nhìn từ trận đấu tại vòng bảng thì cách phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất tích cực trong giai đoạn hàng thủ không để thủng lưới cho đến trận bán kết.
Nhưng nhìn từ trận bán kết lượt đi, những vấn đề phòng ngự đã bắt đầu lộ rõ hơn, đặc biệt là chống bóng bổng. Việc lùi sâu phòng ngự sẽ rất nguy hiểm nếu để đối thủ liên tục nhồi bóng bổng!
Có 2 bàn thắng sân khách giúp các cầu thủ thoải mái hơn, nhưng cũng dễ chủ quan hơn khi đứng trên lằn ranh mong manh của yếu tố tâm lý. Bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cú đảo chiều vì cách nghĩ “chỉ cần” đó. Chính xác thì bóng đá Việt Nam cũng đã rơi vào tình cảnh đó trước chính Malaysia mà không ai muốn nhắc lại. Và nhiều bài học khác về vấn đề tâm lý ở thời điểm quyết định…
Thật may, tuyển Việt Nam đang có HLV Park Hang Seo, người vốn đã thấm nhuần lời khuyên từ HLV Guus Hiddink trước đây – đã ra sân là phải nghĩ đến chiến thắng. Thầy Park chắc chắn sẽ truyền đạt đến các học trò những thông tin cần thiết cho trận quyết chiến này, nhưng trên sân, sự tiết chế và tỉnh táo là điều quan trọng nhất.
Tránh xa những cái bẫy tâm lý đối thủ có thể mang đến bằng những tình huống tranh chấp đầy mưu mẹo là yêu cầu đặt ra. Dù là đối thủ nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tiền đạo đội trưởng của Malaysia, Mohd Zaquan Adha, đã có sự kiềm chế thực sự tốt ở tình huống bị Ngọc Hải khóa chân.
Đó là điều, là hình ảnh mà các cầu thủ Việt Nam cần nhớ và làm được để đảm bảo thực hiện tốt nhất chiến thuật mà Ban huấn luyện đưa ra. Hãy nhớ rằng, Malaysia đã có trận đấu rất hay trên sân Thái Lan để giành quyền vào chung kết, nên nếu tâm lý không ổn, thì Thiên thời và Địa lợi cũng chẳng giúp gì được.
Quên trận thắng 2-0 đi, quên lợi thế bàn thắng sân khách đi, đây mới là trận chung kết thực sự và vinh quang dành cho những người bản lĩnh hơn!