Bình Dương: Thanh niên cháy đen gần thi thể người cha bị cắt cổ
Khi mọi người bước vào trong thì phát hiện ông Hồng tử vong với vết cắt ở cổ, cạnh đó là thi thể con trai ông này bị cháy đen. Mẹ nạn nhân Hồng được phát hiện gục trên vũng máu sau nhà.
Vụ thảm sát Bình Phước: Không có cơ sở chấp nhận đơn thi hành sớm án tử hình của Nguyễn Hải Dương
Phiên tòa phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước phải hoãn lại
Nghi can giết người trong khách sạn ở Bình Dương ra đầu thú
Giết người trong ngày giỗ cha chỉ vì… đôi giày thể thao
Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản của lái xe taxi
Trưa 5/5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra tại đường Xóm Nhang, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Theo thông tin ban đầu, vào 2h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc cháy trong nhà ông Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi) nên hô hoán, dập lửa. Lửa tắt, mọi người vào trong thì thấy người đàn ông 56 tuổi gục chết, trên cổ có vết cắt dài. Gần đó là thi thể Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi, con trai ông Hồng) trong tình trạng cháy đen.

Những người tham gia chữa cháy tiếp tục vòng ra sau nhà thì phát hiện mẹ ông Hồng nằm gục trên vũng máu với vết thương trên cổ. Cụ bà sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Dĩ An, Công an tỉnh Bình Dương cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra. Nguyên nhân vụ việc chưa được nhà chức trách công bố.
Trong số các nạn nhân, Nguyễn Hoàng Phúc là người trầm cảm, ít tiếp xúc với người ngoài.











