Bình Dương: Nghi ngáo đá, nam thanh niên trèo lên trụ điện cố thủ
Một nam thanh niên nghi ngáo đá đã trèo lên trụ điện cao hàng chục mét và ở lì trên đó. Tới hơn 10h sáng 11/6 thanh niên này mới chịu xuống.
Đồng Nai: Xe ben chạy thành đoàn “cày nát” đường nông thôn mới
Bình Dương: Va chạm với container, 1 người nguy kịch
Bình Dương: Tai nạn liên hoàn, đường Mỹ Phước Tân Vạn ùn tắc kéo dài
Bình Dương: CSGT truy đuổi tài xế xe tải bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn
Bình Dương: Người đàn ông tử vong trên đường về nhà sau khi va chạm với container
Trước đó, khoảng 7h ngày 6/11 Trần Quang Tuấn (27 tuổi, quê Thái Bình) có biểu hiện nghi ngáo đá bất ngờ trèo lên trụ điện cao thế đường dây 220Kv, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương). Mặc cho người thân kêu la, nam thanh niên vẫn leo lên trên đỉnh cột điện với độ cao gần 100m, ngồi yên vị trên đó và liên tục la hét
Hàng chục cảnh sát cứu hộ đã có mặt tại hiện trường thuyết phục và bơm túi hơi nhưng nam thanh niên không chịu xuống. Sau hơn 2h đành bất lực vì không thể tiếp cận được thanh niên này. Đồng chí trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng công an phường Bình Chuẩn đã có mặt động viên thuyết phục. Đến gần 10h,Tuấn mới tự động trèo xuống dưới đất. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, công an khu vực đã ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của Tuấn để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
Theo người dân trong khu vực cho hay, Tuấn đã có vợ con nhưng đã li hôn hiện tại đang ở nhà người quen sống ngay sát trụ điện, Tuấn mới chuyển đến đây sống được khoảng 2 tháng cho đến khi xảy ra sự việc.




