Chiều tối 1/4 tại KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An một người đàn ông cầm dao sau đó trèo lên cây la hét khiến cả khu phố náo loạn.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 1/4 tại khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An, một người đàn ông (khoảng 45 tuổi) trên tay cầm dao rồi trèo lên cây sung trước cửa nhà chặt cành. Sau đó, người đàn ông không chịu xuống dưới đất mà cố thủ ở trên rồi luôn miệng la hét “tôi không xuống, tôi không xuống, trên đây có nhiều vàng”.
Nhiều người thấy vậy liền kêu gọi nhưng người đàn ông vẫn không chịu xuống mà ngồi cố thủ ở trên. Hàng trăm người dân hiếu kì đã đứng tụ tập theo dõi khiến cả khu phố náo loạn.Theo người dân, người đàn ông này sống cùng vợ và con tại căn nhà trên được khoảng 3 năm. Bình thường không thấy người này có biểu hiện gì lạ, hôm nay người này bất ngờ cầm dao rồi trèo lên cây chặt cành sau đó cố thủ bên trên không chịu xuống.
Sau hơn 3h thuyết phục, đến 20h30 cùng ngày người thân phải bắc thang lên cây, dùng dây buộc vào người với sự hỗ trợ của nhiều người thì mới đưa được người đàn ông này xuống dưới đất an toàn.