Biển người tới du xuân, xin chữ tại Văn Miếu chiều mùng 2 tết
Tranh thủ thời tiết nắng ấm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám du xuân, xin chữ khiến di tích ngay từ đầu giờ chiều.

Ghi nhận vào chiều mùng 2 Tết Nguyên đán, thời tiết Hà Nội khô ráo và có nắng ấm, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Ngay từ 14h, các tuyến phố xung quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở nên đông đúc. Tại khu vực cổng chính, dòng người xếp hàng mua vé. Mặc dù lượng khách rất đông nhưng trật tự vẫn được duy trì nhờ hệ thống rào phân luồng và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khu vực quầy bán vé và cổng soát vé điện tử hoạt động hết công suất để giải tỏa lượng người liên tục đổ về. Bên trong di tích, từ khu vực Hồ Văn, sân Đại Bái cho đến khu Thái Học đều chật kín du khách. Biển người nhích từng chút một để di chuyển giữa các gian nhà và lối đi. Rất nhiều gia đình đưa theo con nhỏ xúng xính trong những tà áo dài truyền thống để chụp ảnh lưu niệm và giáo dục con cháu về truyền thống hiếu học của cha ông.

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân nhất chính là hoạt động xin chữ đầu năm tại Hội chữ Xuân. Hình ảnh những ông đồ mài mực, múa bút trên giấy đỏ tiếp tục là nét đẹp văn hóa không thể thiếu. Các gian hàng thư pháp luôn trong tình trạng "quây kín" bởi các sĩ tử và phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi để xin những chữ như "Đăng Khoa", "Trí Tuệ", "Thành Đạt" với mong ước một năm mới học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.

Không chỉ xin chữ, khu vực điện thờ các bậc Tiên thánh, Tiên hiền cũng nghi ngút khói hương. Người dân thành kính dâng lễ, chắp tay cầu nguyện cho gia đạo bình an, vạn sự hanh thông. Xen lẫn trong không khí trang nghiêm là sự rộn ràng của các tiết mục văn nghệ, hát quan họ tại sân đình, hay hình ảnh những em nhỏ chăm chú đọc bảng thông tin lịch sử. Tất cả tạo nên một bức tranh du xuân rực rỡ, đậm đà bản sắc văn hóa Việt trong ngày đầu năm mới.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận không khí đầu năm tại Văn Miếu chiều mùng 2 tết:





















