e magazine
Biển người dâng trào cảm xúc tự hào trước sự kiện lịch sử trong ngày Quốc Khánh

02/09/2025 15:30

Những màn biểu diễn mãn nhãn trên bầu trời, những khối diễu binh của hơn 16 nghìn quân nhân và các khối đoàn thể đã để lại dấu ấn đặc biệt mạnh mẽ cho hàng triệu người dân đổ về Ba Đình, Hà Nội trong sự kiện đặc biệt của Đất nước.

Biển người dâng trào cảm xúc tự hào trước sự kiện lịch sử trong ngày Quốc Khánh

Những màn biểu diễn mãn nhãn trên bầu trời, những khối diễu binh của hơn 16.000 quân nhân và các khối đoàn thể đã để lại dấu ấn đặc biệt mạnh mẽ cho hàng triệu người dân, bạn bè quốc tế đổ về Ba Đình, Hà Nội chào đón sự kiện trọng đại của Đất nước

Theo nghi nhận, không chỉ những tuyến đường có các đoàn diễu binh đi qua trong sáng ngày 2/9, trước đó nhiều ngày, đông đảo người dân đã đổ về đây, thăm quan, theo dõi các buổi hợp luyện, diễn tập, và tổng duyệt tạo nên một Thủ Đô náo nức, rực rỡ sắc màu, đầy khí thế hào hùng của những ngày Thu lịch sử.

Ngay từ trong đêm ngày 1/9, thậm chí trước đó nhiều ngày, hàng triệu người dân, các đoàn đại biểu, các đoàn khách mời đã có mặt tại quảng trường Ba Đình cũng như các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đề có được một vị trí phù hợp, thuận lợi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc lịch sử của Đất nước chào mừng sự kiện 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Với hành trình hơn 1.000km, từ TP Hồ Chí Mình về với Thủ Đô, gia đình chị Hồ Hồng Loan, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM có mặt tại Hà Nội vào một chiều tháng 8 lịch sử, ấn tượng của chị khác hẳn so với những lẫn về đây công tác, chị Lan cho hay "Một Hà Nội rất khác, sôi động, rực rỡ cờ hoa, dòng người nhộn nhịp, đông đúc nhưng trật tự và đều chung một cảm xúc như tôi lúc này, thật ấn tượng và tự hào".

"Tôi và gia đình gồm chồng và các con về đến Hà Nội vào trưa ngày 31/8, chúng tôi đã đặt phòng tại một khách sạn tại đường Hùng Vương, nơi có thể xem diễu binh, diễu hành thuận lợi nhất. Nhưng ngay khi xuống máy bay và về đến khách sạn nhận phòng, chúng tôi đã tìm hiểu các tuyến đường được lưu thông và những tuyến đường nào cấm để phục vụ sự kiện để có lộ trình thăm Thủ đô và cảm nhận được không khí đặc biệt trong những ngày này.

"Sau khi về khách sạn, chúng tôi đã di chuyển về Đông Anh để chiêm ngưỡng không gian trưng bày những sản phẩm ấn tượng của các tỉnh thành ở đây, đặc biệt nhất là các thiết bị quân sự do Quân đội Việt Nam sản xuất. Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất thú vị tại đây, sau đó là hành trình về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tận mắt thấy được không khí người dân nhộn nhịp ghi lại những khoảnh khắc bên dàn Đại Bác và các khí tài hiện đại khác được đặt tại đường đua F1, thật sự ngỡ ngàng và tự hào" - chị Loan vui vẻ nói.

"Nhân dịp 80 năm kỷ niệm ngày Quốc khánh, tôi từ Sài Gòn ra dự lễ tại Hà Nội mang theo một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi sinh ra vào những năm trước ngày 30/4/1975, nhưng trong tôi vẫn còn nhớ như in ngày được Mẹ tôi bỏ lên chiếc xe đạp chạy né những nơi bị thả bom, nhớ nên phần nào hiểu được chiến tranh là nguy hiểm như thế nào.

Hiểu, nên càng trân quý sự bình yên của độc lập, tự do là quý như thế nào. Lần này tôi cùng các con đến tham quan bảo tàng quân sự. Qua từng vật dụng, vũ khí thô sơ của quân Cách mạng, thật sự làm lòng tôi lặng xuống. Khoảng lặng đến trong tôi với muôn ngàn câu hỏi là vì sao với những vũ khí thô sơ, nhưng Cha Ông mình đã đánh thắng được quân địch với những vũ khí tối tân.

Không chỉ riêng tôi, các con tôi ngoài việc được học lịch sử oai hùng và ngày nay được tận mắt nhìn những hiện vật trong bảo tàng, để qua đó tôi cùng các con hiểu được cái lớn nhất để giành được hòa bình, độc lập chính từ ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm vì nước quên thân của bao thế hệ Cha Ông.

Ra Hà Nội lần này, trong không khí Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, rợp rừng người toàn sắc đỏ. Mỗi bước chân đi, mỗi góc phố nhìn, tôi đều cảm nhận được lịch sử đang hiện diện. cảm giác như những câu chuyện lịch sử không còn là trang sách mà đang len lỏi vào từng hơi thở của phố phường", chị Hồ Hồng Loan xúc động chia sẻ.

Không riêng gì cảm xúc của chị Hải, chị Loan, những ngày này, cảm xúc của hàng triệu triệu người trên cả nước đều chung một nhịp đập, chung một niềm vui và niềm tự hào về quốc gia dân tộc. "Xúc động lắm, vui và ý nghĩa khi chứng kiến cảnh đất nước mình như ngày hôm nay, chúng tôi những người đã đi qua chiến tranh và hoà bình, có mặt ở đây là một sự may mắn mà các đồng đội của chúng tôi đã hị sinh để lại cho chúng tôi và cả dân tộc", ông Nguyễn Như Thiều, một Cựu chiến binh đến từ phường Hạ Long, Quảng Ninh chia sẻ vội khi di chuyển cùng đoàn trên phố Nguyễn Thái Học.

Trên các tuyến đường người dân hào hứng, hô vang những khẩu hiệu tự do, tự hào khi chứng kiến những đoàn quân nhân đi qua, không dừng lại ở đó, những đoàn khi tài quân sự do Việt Nam sản xuất là một điểm nhấn khiến hàng triệu người dân trầm trồ

Trong buổi diễu binh lịch sử diễn ra vào sáng nay (2/9), trên bầu trời hàng chục máy bay gồm trực thăng, tiêm kích, Su30-MK2... gầm vang trời, hơn 16.300 quân nhân sải bước và lần đầu tiêm kích Việt Nam "phun lửa" bằng mồi nhiệt trên bầu trời Hà Nội đã tạo nên một bầu không khí đi vào lịch sử với hàng triệu tiếng hô vang, reo hò, phấn khích, cảm động và tự hào trước sự kiện trọng đại của Đất nước.

Không chỉ trên bầu trời, dưới mặt đất là không khí trang nghiêm, hùng tráng của các khối diễu binh, khí tài quân sự nối tiếp xuất hiện, từ tên lửa phòng thủ bờ Trường Sơn, dàn xe tăng T-54B cải tiến, T-90SK, đến những UAV và xe thiết giáp hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất nối tiếp nhau trên đường diễu hành đã khiến trái tim của hàng triệu người dân vỡ oà reo hò, sung sướng.

Bên cạnh đó là lực lượng công an với xe đặc chủng, sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – minh chứng cho sức mạnh toàn diện của quốc phòng, an ninh trong thời đại mới diễu hành qua các con đường tuyến phố nhận được sự chào đón, hò reo của đồng đảo người dân.

Thời trang - Xu hướng

Nội dung: Văn Đại

Đồ họa: Quốc Khánh

Đại Văn