Mang xe của bạn gái đi bán lấy tiền tiêu xài nên Tài bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Bực tức, Tài siết cổ người yêu rồi cướp máy tính, điện thoại.
Tin nên đọc
Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản của lái xe taxi
Trộm chó dùng súng bắn người truy đuổi: Xử lý tội giết người?
Đề nghị truy tố "tử tù" Hàn Đức Long tội giết người, hiếp dâm trẻ em
Giết người vì bị dọa cắt gân chân, tiêm virus HIV vào người
|
Bị cáo Bùi Đức Tài trước vành móng ngựa. |
Gia đình khó khăn, bố mẹ Bùi Đức Tài (SN 1990, quê Thừa Thiên Huế) đưa 3 anh em Tài vào Đắk Lắk làm nương làm rẫy. Tuy nhiên, bao năm làm lụng chăm chỉ, gia đình Tài cũng không thể nào khá lên được mà ngày càng rơi vào cảnh túng quẫn, éo le, nhất là từ lúc người cha của Tài mắc căn bệnh quái ác rồi qua đời.
Thương mẹ, Tài xuống Bình Dương làm thuê làm mướn. Khoảng năm 2011, Nguyễn Thị Khánh Tâm là hàng xóm với Tài (ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xuống học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.
Do là đồng hương nên sau đó Tài lân la tìm cách làm quen. Một thời gian sau, cô bé sinh viên con nhà khấm khá kia đã đem lòng yêu thương Tài, dù biết gia cảnh Tài rất khó khăn (mẹ Tài làm thuê làm mướn cho gia đình Tâm).
Trong thời gian yêu nhau, Tài đã mang chiếc xe của người yêu đi bán lấy tiền tiêu xài. Cũng từ đó hai người thường xuyên xích mích. Khoảng 14h ngày 17/10/2014, Tài từ Bình Dương xuống phòng trọ của Tâm trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để thăm người yêu.
Tại đây, hai người lại xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc xe mà Tài đã bán. Tâm đuổi Tài về để Tâm ngủ. Cho rằng mình bị người yêu khinh rẻ, Tài bóp cổ Tâm, đè đầu Tâm xuống nền nhà, sau đó vớ lấy dây sạc điện thoại siết cổ cho tới lúc bạn gái nằm bất động.
Giết người yêu xong, Tài lục tung phòng trọ lấy máy tính xách tay và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường về Bình Dương, Tài ghé vào tiệm cầm đồ bán chiếc máy tính được 7 triệu đồng.
Về phần nạn nhân, khoảng 16h cùng ngày, một người bạn cùng phòng với Tâm đi làm về phát hiện Tâm nằm dưới nền nhà, đắp chăn kín mặt, người đã tím tái, trên cổ có sợi dây điện nên trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau một thời gian dài điều trị, chị Tâm đã dần phục hồi. Tuy nhiên, đến nay chị Tâm vẫn gần như bị mất trí nhớ. Ngày 11/4/2016, vụ án được TAND TP HCM đưa ra xét xử.
Tại tòa Tài thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra cho nạn nhân. Tài cho rằng giữa mình với nạn nhân từng có một thời gian yêu nhau.
Lúc bán chiếc xe máy của Tâm, Tài đã bàn bạc cụ thể với người yêu, chứ không hề có chuyện tự ý mang bán. Tuy nhiên, cô gái mặt mày xanh xao bởi chứng teo não từ hậu quả bị Tài siết cổ cho rằng cô không hề có tình cảm gì với Tài cả.
Giữa hai người chỉ là hàng xóm quen biết, chứ không phải như Tài khai. Cô gái cũng cho biết Tài không chỉ bán 1 chiếc xe mà bán tới 3 chiếc xe của cô, nhưng Tài không thừa nhận điều đó.
Với hành vi nêu trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài từ 16 đến 18 năm tù về tội “Giết người” và 4 đến 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Xét thấy hành vi của Tài là hết sức côn đồ, nguy hiểm, phạm cùng lúc hai tội, nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của Tài… nên HĐXX đã tuyên phạt Tài 20 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp cả hai tội là 23 năm tù.
Bên cạnh đó, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 360 triệu đồng tiền thuốc men…
Chia sẻ với chúng tôi sau phiên tòa, mẹ của nạn nhân Tâm nghẹn ngào: “Nhà có 5 anh chị em, nó là con gái út và được ăn học tới nơi tới chốn nhất. Tất cả niềm tin, hy vọng đều dồn vào con bé. Chỉ còn mấy tháng nữa là nó ra trường và có một công việc ổn định cho tương lai tươi sáng. Vậy mà đùng một cái thằng kia nó đã đạp đổ tất cả. Giờ con bé gần như mất trí nhớ, sức khỏe vô cùng yếu. Đặc biệt suốt thời gian qua, gia đình phải vay mượn khắp nơi, bỏ hết công ăn việc làm để tập trung cứu chữa cho con. Phía gia đình bị cáo thì quá nghèo nên cũng chưa bồi thường được đồng nào cả…”. (Tên bị hại đã được thay đổi)