Bị đâm tử vong vì... nhậu giữa chừng xin về trước
Nhậu được một lúc, Tú xin về trước nên đã bị Lâm cầm dao đâm một nhát vào ngực. Do vết thương quá nặng, nên Tú đã tử vong ngay sau đó.
Bắc Ninh: Lời khai kẻ cầm dao đâm bảo vệ cửa hàng Thế giới di động trọng thương
Tên cướp đâm gục bảo vệ rồi lấy hơn 10 điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động
Truy lùng đối tượng đâm gục bảo vệ rồi cướp tài sản ở Bắc Ninh
Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết Tân Sửu
Sáng 9/12, tại KP 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ án mạng trên.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, Phạm Anh Tú (25 tuổi, ngụ KP1, phường Quang Vinh), cùng với một số người rủ nhau đến nhậu tại quán H.B (trên đường Phan Đình Phùng, KP5, phường Trung Dũng).
Nhậu được một lúc, Tú và anh Cao Mỹ Lộc là người nhậu cùng nhóm xin về trước.
Khi Tú và Lộc đang đi bộ qua đường bất ngờ Trần Văn Lâm (58 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) là người cũng có mặt ở khu vực này đã cầm theo một con dao thái lan và một thanh sắt đuổi theo đánh Tú vì cho rằng Tú chọc ghẹo mình.
Ngay lúc này, Tú đã nhanh tay giật thanh sắt thì bị Lâm cầm dao đâm một nhát vào ngực. Vì vết thương quá nặng, nên Tú đã tử vong.
Được biết, Trần Văn Lâm là đối tượng đã từng nghiện ma túy và hay có biểu hiện bất thường. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Trần Văn Lâm để phục vụ công tác điều tra.











