Mộ bà cụ 93 tuổi tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, vừa an táng được nửa ngày, thì đã bị đối tượng xấu đào trộm vào ban đêm, lấy cắp đầu gối thi thể một cách đầy bí ẩn.
|
Khu vực nghĩa đại xã Vĩnh Thành, nơi xảy ra vụ đào mộ trộm thi thể đầy bí ẩn. |
Xác nhận của UBND xã Vĩnh Thành, sáng ngày 31/1, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát hiện một ngôi mộ bị đào trộm thuộc nghĩa địa xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Đây là ngôi mộ một cụ bà 93 tuổi, vừa được gia đình an táng ngày 30/1. Theo một số người dân, khoảng 20h đêm 30/1, tại khu vực này có tiếng chó sủa râm ran. Sáng hôm sau thì phát hiện ngôi mộ bị đào bới, một bên chân từ đầu gối trở xuống đã bị kẻ xấu lấy mất.
Vụ việc đang bị đồn đoán mang màu sắc bí ẩn. Nhiều người dân cho rằng, mục tiêu kẻ xấu khả năng chỉ là lấy cắp xương bánh chè.
Chiều 31/1, thi thể trong ngôi mộ bị đào trộm đã được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình để chuyển hỏa táng tại đài Hóa thân Hoàn vũ Thanh Hóa.
Cơ quan công an đang tiếp tục là rõ nguyên nhân.