Một cháu bé 3 tuổi bị thương ở đầu, chảy máu rất nhiều, nhưng khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu lại không thể tìm được bác sĩ.
Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung một cháu bé 3 tuổi bị thương ở đầu, chảy máu rất nhiều, nhưng khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu lại không thể tìm được bác sĩ vì bệnh viện vắng hoe. Điều này đã khiến cho dư luận hết sức bất bình.
|
Cháu bé với vết thương trên trán và máu chảy ướt vai người cha. (Ảnh cắt từ Clip) |
Không có ai trực cấp cứu?
Người quay đoạn clip cho biết, khoảng 17h30 ngày 19/10/2018, anh cùng cha ruột của cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu. Cháu bé bị thương khá nặng ở trán, máu chảy bê bết trên mặt, ướt cả vai áo của người thân.
Tại khoa cấp cứu của bệnh viện này, một người hướng dẫn người nhà đưa cháu bé lên khoa ngoại – sản. Nhưng khi đưa cháu bé gặp nạn đến đây thì không có bác sĩ nào thăm khám. Khi người quay clip quay lại khoa cấp cứu hỏi thì người lúc nãy chỉ nói lại rằng “trên đó (chỉ khoa ngoại – sản - PV) có người trực, cứ đưa cháu bé lên đó”.
Dù rất bức xúc nhưng người này vẫn bình tĩnh quay trở lại khoa ngoại – sản để tìm thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy một bóng dáng bác sĩ nào. Càng bất bình hơn khi có nhiều phòng tại khoa ngoại – sản đang mở cửa, bật điện sáng chưng, có phòng máy tính vẫn đang còn mở nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai trực ở đây.
Cũng theo phản ánh, phải sau khoảng 5 phút chờ đợi, đi tìm bác sĩ mới có một người không mặc đồng phục của bệnh viện đến mở cửa một phòng làm việc và lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé. Sau đó, người không mặc đồng phục này điềm tĩnh mở điện thoại gọi điện cho ai đó.
Một lúc sau, mới có một người mặc áo đồng phục đến đưa cháu bé gặp nạn vào phòng khám. Người quay clip phản ánh: “Tôi không liên quan gì đến gia đình cháu bé nhưng thấy sự việc quá bức xúc nên quyết định quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Sau khi đăng tải đoạn clip này, có người quen đang nằm điều trị tại bệnh viện nhắn với tôi, các bác sĩ tại bệnh viện đã tìm cách truy tìm tôi để lấy lại đoạn clip”.
Mẹ cháu bé là chị Lê Thị Nga (ngụ thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) cho biết: Chồng và con chị bị va chạm xe trong quá trình lưu thông trên đường nên té ngã. Vụ va chạm khiến con chị Nga bị thương nặng ở đầu, vết thương chảy rất nhiều máu.
Khi bế con vào bệnh viện, máu con tôi đã thấm ướt cả vai áo của chồng. Đến được nơi cấp cứu cho con, chồng và con chị đã phải chạy đi, chạy lại nhiều lần để tìm bác sĩ. Chứng kiến cảnh đứa con bị đối xử như vậy chị Nga rất đau lòng và bức xúc.
Quy chế thường trực bệnh viện Chế độ thường trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ phải được bệnh viện tổ chức bảo đảm liên tục 24 giờ, để kịp thời cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và điều trị ngay cho người bệnh. Danh sách các thành viên thường trực phải được phân công theo lịch từ tuần trước do lãnh đạo bệnh viện kí duyệt và được ghi trên bảng ở mỗi vị trí thường trực và lịch thường trú của các chuyên gia đầu ngành, riêng khoa ngoại phải có danh sách kíp phẫu thuật và thường trực buồng phẫu thuật. Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh. Các vị trí thường trực phải có biển, bảng, mũi tên hướng dẫn, đèn sáng và có sổ ghi chép tình hình phiên thường trực, có danh sách nơi ở, điện thoại của giám đốc, trưởng các khoa, trưởng các phòng, chuyên gia của các chuyên khoa để mời hội chẩn khi có yêu cầu. Người thường trực phải có mặt đầy đủ, đúng giờ để nhận bàn giao của phiên thường trực trước và khi hết giờ phải bàn giao cho phiên thường trực sau, không được rời bỏ vị trí thường trực và phải thực hiện mệnh lệnh thường trực của cấp trên. Thường trực chính phải là người có đủ trình độ, độc lập giải quyết công việc. Bác sĩ đang trong thời gian tập sự không được phân công thường trực chính. |
Bác sĩ trực đang đi ăn cơm
Trao đổi với báo chí, bác sĩ Trần Ngọc Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cho biết: Vào tối 19/10/2018, tại bệnh viện có bác sĩ Lê Văn Trung, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ trực lãnh đạo và cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Quốc Sự, Phó Khoa Ngoại – Sản và điều dưỡng trưởng Phan Đình Ba cùng trực Khoa Ngoại – Sản.
Vị giám đốc bệnh viện cho biết thêm: Theo giải trình của kíp trực, vào thời điểm cháu bé nhập viện các bác sĩ trực đang đi cơm tối ở căng tin bệnh viện để chuẩn bị cho ca trực tối chỉ còn điều dưỡng ở lại.
Do không biết nên các điều dưỡng chỉ tới chỉ lui khiến người nhà bức xúc. Khoảng 15 phút sau, khi các điều dưỡng điện báo thì lãnh đạo và kíp trực đã về và sơ, cấp cứu cho cháu bé.
Sáng 21/10/2018, người trực lãnh đạo và cấp cứu là bác sĩ Lê Văn Trung cho biết: “Theo quy định, khi bệnh nhân vào cấp cứu, các bác sĩ muốn đưa bệnh nhân đi đến khoa nào thì phải có điều dưỡng đưa đi. Tôi đã báo cáo sự việc trên với Phó giám đốc phụ trách, yêu cầu ca trực báo cáo lại sự việc trên để trả lời báo chí và báo cáo cho lãnh đạo sở biết”.
Còn phía đại diện Sở Y Tế Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã nắm bắt thông tin sơ bộ liên quan đến việc một bệnh nhi tới Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông để cấp cứu nhưng chờ nhân viên y tế thăm khám. Trước những thông tin trên, ông Nguyễn Hữu Huyên – Trưởng Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sau khi sự việc xảy ra giám đốc sở đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm rõ vụ việc trên.
Hiện, Sở Y tế đã làm việc với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông và các cá nhân liên quan. Có thể thấy để xảy ra tình trạng trên đã khiến dư luận rất bức xúc với cách làm việc của ê kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk).
Nhiều người bày tỏ, cũng may hôm đó cháu bé chỉ bị thương và chảy máu ở đầu, nếu gặp phải trường hợp tính mạng đang nguy kịch thì hậu quả sự việc sẽ đi đến đâu?