Liên quan đến sự việc bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương làm ngơ, bỏ mặc sống chết của bệnh nhân"?, ngày 8/7, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có công văn phúc đáp gửi Tòa soạn Pháp luật Plus.
Sau khi nhận được phản ánh của anh Chu Thiên Độ (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phản ánh về việc bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương có thái độ tắc trách, vô cảm trước cái chết đang cận kề của người thân mình.
|
Trao đổi trực tiếp giữa Phóng viên Pháp luật Plus với Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương. |
Ngày 7/7, Phóng viên Pháp luật Plus đã có buổi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương. Tại đây, PGS, TS Vũ Xuân Phú chỉ ra 3 vấn đề trong đơn phản ánh của anh Chu Thiên Độ.
Thứ nhất: Tại sao lại phải lấy máu bệnh nhân tới 3 lần?
Thứ hai: Chờ 4 tiếng không được quan tâm, chăm sóc của bệnh viện.
Thứ ba: Không được giải thích tình trạng khám bệnh cho gia đình bệnh nhân?
Ngày 8/7, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có công văn trả lời gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Tòa soạn Pháp luật Plus và các cơ quan, ban ngành liên quan khác.
|
Công văn phúc đáp Bệnh viện Phổi Trung ương gửi Tòa soạn Pháp luật Plus. |
Trong công văn BV Phổi Trung ương có trả lời các vấn đề liên quan đến phản ánh của người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, những giải thích của Bệnh viện hoàn toàn mâu thuẫn với phản ánh của anh Độ.
Việc người nhà bệnh nhân thắc mắc "Tại sao lấy máu 3 lần?" là sự việc diễn ra trước mắt và không được các cán bộ, y bác sĩ giải thích.
"Phớt lờ trước bệnh tình của người bệnh", nếu đội ngũ y bác sĩ có mặt tại phòng khám, chăm sóc phục vụ bệnh nhân như trong công văn nêu thì không có lý do gì người nhà bệnh nhân lại phản ánh tới 4 giờ nằm viện không được chăm sóc.
Việc "có bản cam kết từ chối can thiệp và đơn xin ra viện" là sau quá trình nằm viện, bệnh tình chuyển xấu, nhận thấy bệnh nhân không qua khỏi. Nên việc từ chối can thiệp và đơn xin ra viện là điều "tất lẽ dĩ ngẫu".
Sau khi xuất viện, người thân qua đời, quay lại làm thủ tục thanh toán viện phí ngày 24/6, nếu được các bác sĩ trả lời cụ thể về bệnh tình của bệnh nhân thì không có lẽ nào, ngày 1/7 anh Chu Thiên Độ lại thắc mắc, bức xúc và làm đơn kiến nghị.
Trao đổi trực tiếp với Phóng viên Pháp luật Plus, anh Chu Thiên Độ cho biết "Việc làm đơn kiến nghị gửi cơ quan báo chí, chỉ mong được biết về tình hình bệnh của bố mình, chứ không hề có ý quy trách nhiệm về sự mất mát của gia đình".
Thiết nghĩ, đối với một người khi có người thân qua đời, chỉ muốn có câu trả lời thích đáng về bệnh tình của người thân mình. Nếu không có những bất cập, vướng mắc thì đã không phải làm đơn gửi báo chí vào cuộc như vậy.