Đêm nay (22/5), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra một ca lấy – ghép đa tạng đặc biệt, với điểm nhấn không chỉ ở kỹ thuật y học hiện đại, mà còn ở nghĩa cử cao đẹp đến từ một gia đình ngành Y tế Quảng Ninh.
![]() |
| Các y bác sĩ dành một phút tri ân, mặc niệm để cảm ơn người hiến tạng. ( Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh). |
Người hiến tạng là anh Đ.V.L (37 tuổi) – một người chồng, người cha của ba con thơ, cháu út mới hơn 2 tuổi – chồng của một nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Sau khi bị xuất huyết não và nhập viện cấp cứu đêm 21/5, anh rơi vào hôn mê sâu, được hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân đã được thực hiện 3 lần đánh giá chết não theo đúng quy trình chuyên môn.
Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, người vợ – một cán bộ ngành Y – cùng gia đình đã quyết định hiến tạng của chồng để cứu người. Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả, mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng.
![]() |
| Phút giây nghẹn ngào khi người vợ áp nhẹ tay lên mặt chồng như muốn in sâu hình bóng anh vào tim lần cuối. ( Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh). |
Ngay trong đêm 22 sáng ngày 23, ca lấy – ghép đa tạng được triển khai với sự phối hợp của các chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng sự hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) – đơn vị đầu ngành về ghép tạng tại Việt Nam. Ngoài ra, nguồn tạng hiến cũng được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, đảm bảo công bằng, minh bạch và khoa học trong việc lựa chọn người nhận phù hợp.
Dự kiến, hai thận sẽ được ghép đồng thời ngay trong đêm tại Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối – một ở Quảng Ninh, một đến từ Hà Nội. Các tạng khác gồm tim, gan, phổi và hai giác mạc sẽ được điều phối về các bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức, Trung ương Huế, Phổi Trung ương và Mắt Trung ương để tiếp tục hành trình cứu sống người bệnh.
![]() |
| Chị vợ nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của người chồng như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng. ( Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh). |
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – BSCKII Bùi Mạnh Hùng – đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo, cùng hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức, hoàn thiện quy trình chuyên môn, pháp lý và đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho ca phẫu thuật đặc biệt này.
“Trong hành trình nối dài sự sống này, có một người vợ ngành Y đang tiễn biệt chồng bằng cách nhân văn và cao thượng nhất” – lời chia sẻ nghẹn ngào từ một đồng nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Đây là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện ghép thận từ người cho chết não. Nhưng lần này, câu chuyện không chỉ là một dấu mốc chuyên môn, mà còn là biểu tượng sâu sắc về lòng nhân ái, sự hy sinh và tinh thần cống hiến của những người làm nghề y – ngay cả trong thời khắc đau thương nhất.