Và thật bất ngờ, ông bố này chính là nạn nhân bị bôi xấu trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua.
Bài văn “Mẹ trong tâm trí con” của cậu bé Phạm Gia Huy, học sinh lớp 5A5 Trường tiểu học Lê Quý Đôn, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm (Hà Nội) dành tặng bố nhân ngày sinh nhật gây xôn xao cộng đồng mạng.
Bài văn gây xúc động của cậu bé Gia Huy, |
Lần theo địa chỉ có được, chúng tôi đã có cuộc gặp với cả hai bố con Gia Huy. Gia Huy, bố và em gái hiện đang ở tại hiện đang ở tại ngõ 339, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Lớn hơn nhiều so với tuổi của mình, Gia Huy chững chạc và tự lập. Nhắc đến bài văn “Mẹ trong tâm trí con”, Gia Huy cho biết đó là món quà em chuẩn bị để tặng bố nhân ngày sinh nhật.
Không chỉ vậy, Gia Huy cho biết bài văn này khi đó em còn gửi dự giải một cuộc thi viết văn, quyết giành giải lấy tiền thưởng mua quà sinh nhật tặng bố.
Điều chúng tôi bất ngờ nhất là bố bé Gia Huy, anh Phạm Gia Trí chính là ông bố bị “bôi xấu” trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua.
Trên một facebook cá nhân, anh Trí bị “khắc hoạ” như một ông bố mạt hạng dùng dao đe doạ chém vợ khiến người vợ ra đi với hai bàn tay trắng, dùng cả côn đồ đe doạn ngăn cấm vợ gặp con, bắt con viết giấy từ mẹ… Những nội dung bôi xấu ông bố này lan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội với những bình luận vô cùng ác nghiệt.
Qua cuộc trao đổi cởi mở với PV, anh Trí khẳng định là không có chuyện này.
Chia sẻ về lý do tại sao anh giữ im lặng trong thời gian dài như vậy, anh Trí nói rằng, đơn giản vì 3 bố con anh vẫn đang sống rất vui vẻ. Các con luôn yêu thương bố và anh không muốn các con phải buồn vì những câu chuyện này. Thậm chí, bé Gia Huy đã đọc được những dòng nói không tốt về bố trên facebook, Gia Huy còn động viên ngược lại bố.
Có trò chuyện với ông bố “gà trống nuôi con này” mới thấy sự điềm đạm, nhẹ nhàng và bình tâm của anh trước những thông tin đa chiều từ mạng xã hội. Cũng bởi không những là một ông bố, anh còn là một giảng viên với gần 20 năm đứng trên bục giảng của một trường đại học danh giá hàng đầu.
Anh Trí cho biết, vì không hòa thuận nên anh và chị đã chia tay cách đây nhiều năm.
Trong đơn xin ly hôn do người vợ cũ của anh soạn để nộp lên Toà án, trong nhiều nội dung thoả thuận, về việc quyền nuôi con, vợ anh còn ghi rõ “Anh Phạm Gia Trí trực tiếp nuôi nuôi hai cháu, không cần cấp dưỡng của mẹ”.
Đơn xin ly hôn này còn kèm theo một điều khoản khác “Anh Phạm Gia Trí có trách nhiệm trả các khoản vay nợ ngân hàng”.
Ảnh do anh Trí cung cấp.
Ảnh do anh Trí cung cấp.
Ảnh do anh Trí cung cấp.
Và khi đó con gái nhỏ của anh mới 3 tuổi rưỡi còn bé Gia Huy mới học lớp 2. Ông bố trẻ vừa “gà trống nuôi hai con” vừa trả nợ do công việc kinh doanh khi đó gần như đổ bể nhưng chưa một ngày nào anh khiến hai con phải thất vọng.
Nhân câu chuyện với anh, chúng tôi thắc mắc về việc có nhiều nội dung trên mạng xã hội nói anh ngăn cấm không cho con gặp mẹ, thậm chí còn bắt con viết đơn từ mẹ.
Ông bố này cười và cho biết vừa mới cách đây ít ngày, chính anh làm tài xế lái xe đưa vợ cũ và hai con đi chơi ngày Chủ nhật. Bé Gia Huy xác nhận ngay điều này.
Anh Trí chia sẻ: Mọi chuyện đã qua, hãy để nó chìm sâu trong quá khứ, tôi chỉ mong muốn 3 bố con sống yên bình.
Chia sẻ thêm thông tin, anh Trí cho biết vì việc bịa đặt, bôi xấu và xúc phạm danh dự của anh cũng như con anh diễn ra trong suốt một thời gian dài, vô cùng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc việc nuôi dạy và giáo dục các con.
Đặc biệt, có cả những nội dung bôi xấu ghi rõ tên tuổi và nơi công tác của anh. Vì vậy, anh Trí đã mời Văn phòng thừa phát lại lập vi bằng các nội dung này và vừa chính thức cùng luật sư làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an đề nghị làm rõ trong thời gian tới.
Ra về sau cuộc trò chuyện thú vị với cậu bé và ông bố “gà trống nuôi con” này, chúng tôi còn nhận được những món quà rất đặc biệt là một loạt những bài văn rất thú vị của cậu bé, những bài văn cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc.
Con trẻ là mầm non của tương lai, gia đình là hạt nhân của xã hội và dù ở bất kỳ phương diện nào người đàn ông hay người phụ nữ cũng vun đắp cho tương lai của con trẻ.
Câu chuyện gia đình luôn là đề tài nóng bỏng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Pháp luật Plus rất mong muốn được lắng nghe, sẻ chia từ hai phía để hiểu và cảm thông nhiều hơn nữa.