Bạn có biết vì sao người ta dùng tất để đựng những món quà? Hay sự thật là X'mas không phải là viết tắt của Christmas không?
Không khí Noel đang tràn ngập khắp phố phường. Giờ đây, Noel không còn là ngày lễ "độc quyền" của những người theo đạo Kitô giáo nữa mà ngày này đã được xã hội hóa và trở thành ngày lễ của mọi nhà. Người ta xem đây là ngày lễ của gia đình, cùng tụ họp, quây quần bên nhau. Cùng khám phá những điều thú vị về Giáng sinh mà có lẽ bạn chưa biết nhé!
Chúa Jesus không ra đời vào ngày 25/12
Đây chỉ là ngày được Giáo hội Công giáo chọn để kỷ niệm ngày Chúa Jesus sinh ra chứ không ai biết chính xác Chúa sinh ngày nào. Cả trong Kinh Thánh cũng không có thông tin nào về ngày sinh của Chúa. 25/12 là ngày kỷ niệm được chọn từ thế kỷ thứ III.
|
Chúa Jesus không ra đời ngày 25/12 |
Thánh Nicholas không chỉ bảo trợ cho trẻ em
Theo truyền thuyết, Thánh Nicholas là người có đời sống thánh thiện, hay giúp đỡ trẻ nhỏ, người bị bắt nạt, phụ nữ yếu đuối,... Từ đức tính này của Thánh Nicholas, người ta đã khắc họa hình ảnh ông già Noel và xem ông là hiện thân của Thanh này.
|
Ông già Noel là hiện thân của Thánh Nicholas |
X'mas không phải là cách viết tắt của Christmas
Cách đây rất lâu, từ Christanity (Thiên chúa giáo) thường được gọi thành "Xianity", chữ X thay cho chữ Christ tượng trưng cho thập giá của Chúa Kitô. Người ta đã áp dụng cách gọi này cho từ Christmas.
Bài hát Jingle Bells viết cho Lễ Tạ ơn chứ không phải Giáng sinh
Nhà soạn nhạc James Lord Pierpond đã viết bài hát này những năm 1850 vào dịp Lễ Tạ ơn. Tên gốc của bài hát là One horse open sleigh, miêu tả về cuộc đua xe trượt tuyết Medfold của ngày lễ này. Vì yêu thích giai điệu của bài hát nên người ta đã thay đổi lời đôi chút cho phù hợp với dịp Giáng sinh.
Rudolph từng có tên Reginald
Nhà văn Robert L. May là người sáng tạo ra chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph năm 1939 trong cuốn truyện tranh Montgomery Ward. Trước đó, Robert suýt đặt tên cho chú tuần lộc là Reginald và trung tâm thương mại còn muốn đổi mũi đỏ thành mũi xanh vì mũi đỏ được cho là dấu hiệu của sự say xỉn. Tuy nhiên, chiếc mũi đỏ được giữ lại, còn tên đổi thành Rudolph.
|
Chú tuần lộc mũi đỏ suýt bị đổi thành mũi xanh vì người ta cho rằng mũi đỏ tượng trưng cho sự say xỉn |
Nguồn gốc của cây thông Noel
Suốt những ngày Đông chí, cành cây là thứ nhắc đến mùa xuân đầy sức sống. Người Đức là những người đầu tiên mang cây trường xuân vào nhà để trang trí dịp này. Mãi đến khi hoàng tử Albert của Đức và người vợ mới cưới là nữ hoàng Anh Victoria phác thảo cây thông Noel vào năm 1848, cây thông mới trở nên phổ biến. Từ đó, mọi người thường dùng cây thông vào dịp Noel.
|
Cây thông Noel là món đồ trang trí không thể thiếu trong dịp Giáng sinh |
Những chiếc tất đựng quà
Tại Hà Lan, vào ngày lễ Thánh Nicholas 6/12, các bé sẽ để chiếc giày ra bên ngoài và nhận được quà vào sáng hôm sau. Theo truyền thuyết, việc treo tất đến từ một người đàn ông nghèo không có đủ của hồi môn cho ba cô con gái. Thánh Nicholas đã tặng cho ông một túi vàng bằng cách thả xuống ống khói. Tuy nhiên, túi vàng rơi vào chiếc tất đang hong khô nơi lò sưởi.
|
Những chiếc tất được các bé treo trước lò sưởi để được nhận quà của ông già Noel |