Bao tải mực khô bị đánh rơi và cái kết đẹp từ tấm lòng người phụ nữ bán rau
Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Tập nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội địa phương, nhiều người dành lời khen ngợi cho người phụ nữ lam lũ với gánh rau mưu sinh nhưng có tấm lòng đáng trân trọng.
Trời còn chưa kịp sáng hẳn, con đường ven biển Vạn Lộc vẫn còn lặng ngắt trong màn sương mờ của buổi tinh sương, những ánh đèn xe thưa thớt hắt vàng trên mặt đường ướt lạnh sau một đêm dài. Ở một góc chợ quê, chị Nguyễn Thị Tập lại tất bật chuẩn bị cho một ngày mưu sinh như bao ngày khác.
Người phụ nữ ấy (SN 1988, trú thôn Tân Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá), quanh năm gắn với gánh rau nhỏ. Sáng sớm chị bán rau ở chợ Vích, chiều lại tất tả ra chợ cá Minh Lộc bên gánh hàng của mình. Với chị Tập, cuộc sống là chuỗi ngày thức khuya, dậy sớm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cho gia đình.

Những người quen ở chợ bảo rằng, hiếm khi thấy chị nghỉ tay hay than thở. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, chị vẫn luôn hiền lành, thật thà như chính dáng vẻ lam lũ của mình.
Vào sáng sớm ngày 26/5, trên đường đi chợ từ sớm như bao ngày, khi đi qua đoạn đường Minh Hùng, chị Tập bất ngờ nhìn thấy một bao tải lớn nằm bên vệ đường. Nghĩ là ai đó đánh rơi đồ, chị dừng xe lại kiểm tra thì phát hiện bên trong là rất nhiều mực khô.
Giữa lúc trời còn nhập nhoạng, con đường vắng người qua lại, bao tải hơn 20kg mực khô ấy có giá trị hơn 14 triệu đồng, số tiền không hề nhỏ đối với những người lao động quê biển. Với nhiều người, đó có thể là cả tháng, thậm chí vài tháng mưu sinh vất vả.
Nhưng người phụ nữ bán rau ấy đã không tham lam, chị mang bao hàng cất cẩn thận rồi dò hỏi thông tin người đánh rơi. Đến khi biết được trên mạng xã hội đang lan truyền bài đăng tìm kiếm của một người công nhân chạy xe ba gác làm rơi hàng cho chủ, chị lập tức chủ động liên hệ để trả lại.
Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, trong lúc vận chuyển hàng từ khu vực cây xăng Hoa Lộc đi qua Trường THPT Hậu Lộc 1 hướng về biển Vạn Lộc, một công nhân đã sơ suất làm rơi bao tải chứa hơn 20kg mực khô của chị Loan Dương (trú thôn Thành Lập, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Khi phát hiện mất hàng, người công nhân gần như suy sụp. Đó là số hàng có giá trị lớn, nếu không tìm lại được thì số tiền bồi thường sẽ là gánh nặng quá sức với một lao động nghèo. Với hy vọng nhem nhóm và duy nhất của họ khi ấy chỉ là vài dòng đăng tải lên mạng xã hội, mong người nhặt được sẽ trả lại.
Và cái kết đẹp về điều tử tế ấy đã xảy ra, khi tận tay nhận lại nguyên vẹn bao mực khô, chị Loan Dương không giấu được xúc động. Có lẽ với chị, điều đáng quý không chỉ là tìm lại được tài sản, mà còn là việc giữa cuộc sống đầy lo toan này, vẫn còn những con người sống chân thành và tử tế đến vậy.
Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Tập nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội địa phương, nhiều người dành lời khen ngợi cho người phụ nữ lam lũ với gánh rau mưu sinh nhưng có tấm lòng đáng trân trọng.
Bởi đôi khi, sự tử tế không đến từ những điều lớn lao, nó hiện diện trong chính những con người bình dị nhất, những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn giữ cho mình sự trung thực và lòng nhân hậu.
Giữa cuộc sống còn nhiều bon chen, câu chuyện của chị Tập như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người, để ai đó thêm tin rằng: ở đâu đó quanh ta, nghĩa tình và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu rất đỗi giản dị.












