Báo Pháp luật Việt Nam sẻ chia khó khăn, tri ân vẹn nghĩa
"Hành trình này sẽ tiếp tục được nối dài, chúng tôi sẽ cùng nhau xây đắp, thành văn hóa, một truyền thống thực sự tốt đẹp, nhiều ý nghĩa của Báo Pháp luật Việt Nam trong chặng đường tiếp theo" - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ.

Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục hành trình Tri ân miền Trung tại các "địa chỉ đỏ".
Viết tiếp hành trình bồi đắp tâm hồn - tri ân tháng 7 miền Trung
Đã là thành thông lệ, năm nay, Báo Pháp luật Việt Nam bước sang tuổi 39, cũng là năm thứ 17 của cuộc hành trình bồi đắp tâm hồn - tri ân tháng 7 miền Trung. Dưới nắng lửa Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị, ngày 11-13/7/2023, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập dẫn đầu đoàn, cùng Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập, Nhà báo Vũ Hồng Thúy - Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo các Ban, đại diện Văn phòng các vùng miền và phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam lại về với những địa danh anh linh của Tổ quốc.
Vượt qua hơn 600 cây số, công tác Báo Pháp luật Việt Nam lại về với vùng đất lửa Quảng Trị - mảnh đất đầy nắng và gió, mảnh đất lịch sử hào hùng và đáng khâm phục trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Mảnh đất kiên cường và anh dũng này đã chứng kiến cuộc chiến tranh ác liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược và sự hy sinh anh dũng của bao người con ưu tú.
Đoàn đã dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị. Những địa chỉ đỏ với trang sử hào hùng, nơi biết bao người con ưu tú không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do cho ngàn sau. Những địa chỉ mà nhiều năm qua đã không ngừng bồi đắp tâm hồn, trau dồi thêm bản lĩnh cách mạng cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhất là những người cầm bút trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam.
Chuẩn bị cho một hành trình mới, mùa tri ân năm nay, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tâm sự: “Cá nhân tôi đã nhiều lần đến với mảnh đất miền Trung - anh dũng, kiên cường, nhưng lần nào cũng vậy, trước, trong và sau mỗi chuyến đi đều là những cảm xúc mong đợi, bâng khuâng và ngập tràn xúc động. Với vinh dự là người đứng đầu đơn vị Báo lớn, có truyền thống 38 năm xây dựng và phát triển, tôi có trách nhiệm cùng với toàn thể viên chức, người lao động của Báo Pháp luật Việt Nam viết tiếp hành trình “vun đắp tâm hồn” ấy, để hành trình đó luôn là truyền thống tốt đẹp ở cả hiện tại và tương lai của Báo Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là điều mà tôi luôn tâm niệm và thầm hứa trước chuyến đi lần này”.
"Chúng tôi lại về mảnh đất miền Trung anh hùng với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho đất nước; những người vợ, người mẹ, những gia đình có chồng, có con, có người thân hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Nhờ sự hy sinh ấy mà chúng ta được sống hạnh phúc trong đất nước hòa bình và ngày càng phát triển" - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam bồi hồi chia sẻ.
Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi như bờ bãi được bồi đắp thêm lớp phù sa màu mỡ. Lớp phù sa của lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh để đất nước được tự do, độc lập, để chúng tôi được sống, học tập và làm việc dưới bầu trời tự do.
Hành trình vào miền Trung, cũng là khoảng thời gian chúng tôi được xếp lại những công việc tất bật thường ngày, để cùng nhau ngắm nhìn những bãi biển chang chang cát trắng, những cánh đồng xanh mơn, những ngọn núi trùng điệp, để tri ân những người đã ngã xuống, để thêm yêu Tổ quốc mình và biết quý giá trị của hòa bình.

Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhận sổ tiết kiệm do Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng.
Trao nhiều công trình, quà tặng ý nghĩa
Trong hành trình về vùng đất thiêng năm nay, như truyền thống hằng năm, Báo Pháp luật Việt Nam đã tri ân, tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và cán bộ công chức ngành Tư pháp có cuộc sống còn khó khăn tại các tỉnh miền Trung.
Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự cảm kích trước những nghĩa cử của Báo Pháp luật Việt Nam. "Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam liên tục nhiều năm qua về với những địa chỉ đỏ của miền Trung và trao tặng những món quà ý nghĩa thiết thực cho các gia đình chính sách, các công chức Tư pháp có cảnh ngộ khó khăn tại miền Trung".
"Đây là sự tri ân, đồng thời là sự động viên không nhỏ đối với các gia đình, cá nhân được tặng quà nói riêng, với người dân miền Trung nói chung. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với Báo và sẽ tiếp tục kêu gọi thêm sự giúp đỡ đối với các hoàn cảnh, các gia đình chính sách cần hỗ trợ", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói.
Có lẽ không nơi nào như dải đất hình chữ S, những nghĩa trang liệt sỹ trải dài suốt dọc dài đất nước. Máu xương thấm đẫm trên lá cờ Tổ quốc, anh linh các anh hùng liệt sỹ hòa vào núi sông, cây cỏ. Khởi xướng từ năm 2007, những người làm báo Pháp luật Việt Nam tiếp bước những hành trình về miền đất lửa miền Trung với tất cả lòng biết ơn, sự thấm thía về hòa bình, nơi mỗi tên làng tên núi tên sông đã đi vào sử sách…
"Hành trình này sẽ tiếp tục được nối dài, chúng tôi sẽ cùng nhau xây đắp, thành văn hóa, một truyền thống thực sự tốt đẹp, nhiều ý nghĩa của Báo Pháp luật Việt Nam trong chặng đường tiếp theo. Qua chuyến hành trình này, chính những tâm hồn, tình cảm chúng ta vun đắp được, sẽ là động lực cho thế hệ trẻ trong những bước đường tiếp theo trong sự nghiệp những người làm báo Pháp luật Việt Nam…" - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh.

