Bản tin số này ngoài những tin chính về pháp luật còn đề cập vụ việc đôi bạn Việt kiều bị tạt axit rồi cắt gân ở Quảng Ngãi đang gây hoang mang trong dư luận.
Pháp luật 24s
Đâm chết đồng nghiệp ngay tại xưởng làm
Vào khoảng 20h ngày 23/2, Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát và Cao Quốc Dũng cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đi vào công ty để làm việc theo ca. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn giữa Bảo với Dũng và Phát. Khi cả 3 đi đến đến khu vực giữa xưởng gia công và xưởng dệt thì Phát và Dũng lao vào đánh Bảo, Bảo liền lấy trong người ra một con dao bấm đâm nhiều nhát trúng vào người Dũng và Phát, khiến Dũng và Phát bị thương.
Sau đó Bảo nhờ Nguyễn Quốc Trung chở đi trốn, còn Dũng và Phát được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến 23h50 phút cùng ngày thì Dũng tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Riêng Phát hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Bảo sau khi bỏ trốn đã được cơ quan Công an và gia đình vận động đầu thú.
Cha giết con gái ruột, ném xác xuống sông Hàn phi tang
Ngày 25/2, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết con ruột.
Khoảng 14h ngày 1/2, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết. Nhằm che giấu hành vi, Hời bỏ thi thể con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước.
Bắt cặp tình nhân mua bán ma túy
Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng là Trương Thi Sỹ, trú tại Diễn Châu, Nghệ An và Nguyễn Thị Thanh, trú tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.
Cụ thể, vào lúc 5 giờ 30 ngày 24/02, tại căn nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP. Vũng Tàu, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường 4, TP. Vũng Tàu bắt quả tang Sỹ và Thanh đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 13 gói ma túy tổng hợp dạng khay, 19 viên thuốc lắc và một số dụng cụ, phương tiện được các đối tượng này dùng để mua bán trái phép chất ma túy.
15 năm tù cho người vận chuyển 200 kg thuốc nổ
Sáng 22/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh (48 tuổi, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.
Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2018, Nguyễn Đức Hạnh đã mua gom từ nhiều nguồn khác nhau được 217,4 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 49,5m dây cháy chậm đưa về nhà cất giấu.
Rạng sáng ngày 14/7, Hạnh đưa số thuốc nổ này đi tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Giết hại người tình vì ghen
Với hành vi giết người, Lê Văn Kha, 67 tuổi, trú huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Nạn nhân trong vụ án này là bà Huỳnh Mỹ Hiệp, là người chung sống cùng với Kha.
Theo lời khai của Kha tại cơ quan Công an, Kha và bà Hiệp đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm kể từ năm 2015 và sống chung cùng nhau. Án mạng xảy ra bắt nguồn từ việc vào chiều tối ngày 6/2, Kha nghe trộm bà Hiệp nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ nên nổi cơn ghen tra hỏi. Giữa 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi lộn.
Cho rằng bà Hiệp đã phản bội nên ngày 7/2, Kha lấy dao dùng tay ôm từ phía sau và đâm 2 nhát vào cổ khiến bà Hiệp tử vong tại chỗ.
Tâm điểm pháp luật: Tạt axit rồi cắt gân để trả thù, hành vi hết sức man rợ
Vụ đôi bạn Việt kiều bị tạt axit rồi cắt gân ở Quảng Ngãi đang gây hoang mang trong dư luận bởi tính chất côn đồ và man rợ. Những vụ tạt axit như thế này đã trở thành nỗi khiếp sợ đến ám ảnh của nhiều người.
Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, đơn vị cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Công an tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm tìm ra thủ phạm tạt axit, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - quốc tịch Canada) vào tối 9/2 (tức mùng 5 Tết).
Qua camera của một địa chỉ tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, gần nơi xảy ra vụ việc ghi lại hình ảnh 2 đối tượng trên xe máy áp sát theo xe máy của nạn nhân. Các Cảnh sát đang tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn ở xã Bình Đông và các xã lân cận.
Bước đầu điều tra, thu thập lời khai nạn nhân, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nhận định có thể anh Nghiêm bị kẻ xấu theo dõi từ nhiều ngày trước đó.
Nhóm tội phạm này chờ thời cơ nạn nhân đi lại ban đêm trên đường vắng, gọi đúng tên người mới tạt axit, chém vào chân nạn nhân trong tích tắc rồi chạy trốn. Không chỉ tạt axit, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi mới lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, anh Nghiêm nhập viện trong tình trạng axit ăn mòn giác mạc mắt, cơ thể bị bỏng 80%.
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định phần đa các vụ việc tạt axit là do trả thù.
Thực tế cho thấy, các nạn nhân bị tấn công bằng axit đều phải gánh chịu nhứng di chứng nặng nề về cả thể xác và tinh thần. Điển hình như vụ tấn công thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan cách đây 16 năm. Mặc dù rất nhiều năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mà bà Loan và gia đình phải gánh chịu vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Tạt axit để trả thù là hành động vô cùng tàn ác bởi nạn nhân của nó nếu không chết cũng sẽ phải mang thương tích, tàn tật nặng nề suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên đáng tiếc thay, thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ án liên quan đến axit, một chất vô cùng độc hại, điều đó cho thấy hành động của kẻ thủ ác là vô cùng tàn nhẫn.
Vụ việc này đang gây sự thu hút từ dư luận, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của các đối tượng. Để đạt được kế hoạch trả thù, giải quyết ân oán cá nhân "sòng phẳng", một số đối tượng đã sử dụng axit làm vũ khí hủy hoại cuộc đời người khác, khiến cho nạn nhân sống trong những chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng về tâm lý đến suốt phần đời còn lại.
Nhiều năm trở lại đây, việc dùng axit để hãm hại người khác ngày càng gia tăng gây nguy hại nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần nâng cao mức án với kẻ trả thù bằng chất độc axit, đặc biệt là với hành vi hắt axit vào vùng mặt của bị hại, và sâu xa hơn đó chính là sự phổ biến và tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đồng thời giáo dục kỹ năng ứng xử trong quan hệ tình cảm cho họ.
Tin Thế giới
Cặp vợ chồng bạo hành 13 đứa con
Sau hơn 1 năm khi bị vạch trần tội ác, vừa qua một cặp vợ chồng tại Mỹ đã thừa nhận tra tấn 12 trên tổng số 13 đứa con của mình. Đây là vụ giam cầm và tra tấn con đẻ từng gây chấn động dư luận quốc tế trong suốt một thời gian dài.
Tòa án Mỹ phán quyết cặp vợ chồng này phạm 14 trọng tội, trong đó có tội danh tra tấn và 3 tội danh cố ý bạo hành con nhỏ với 13 đứa con tuổi từ 13 đến 30.
Cặp vợ chồng này không thừa nhận bạo hành với đứa con nhỏ nhất. Cặp đôi này có thể đối mặt với án tù từ 25 năm đến tù chung thân trong phiên tòa sắp tới.
Người đàn ông Mỹ được bồi thường 21 triệu USD vì 39 năm tù oan
Một người đàn ông 71 tuổi tại Mỹ, bị buộc tội giết hai cha con và bị kết án tù chung thân năm 1980. Gần 40 năm sau, ông được trả tự do và được thống đốc bang California lúc đó ân xá nhờ bằng chứng ADN mới chứng minh vô tội.
Nhà chức trách cho biết họ đồng ý trả 21 triệu USD bồi thường tù oan để tránh kiện tụng tốn kém.
Ngộ độc rượu 84 người chết
Truyền thông ấn độ cho biết 84 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác phải nhập viện do ngộc độc rượu ở Đông Bắc của nước này. Vụ việc này xảy ra sau chưa đầy 2 tuần khi vụ ngộ độc rượu cũng xảy ra tại nước này khiến 100 người thiệt mạng.
Cơ quan chức năng nước này xác định số lượng người tử vong do ngộ độc rượu ngày càng tăng lên. Nguyên nhân cụ thể của các vụ việc này vẫn đang được điều tra.