Cây đổ do mưa bão làm 4 học sinh bị thương, tử hình kẻ giết 3 mạng người rồi giấu xác... là những tin chính trong bản tin pháp luật tuần này.
Giết 3 mạng người rồi giấu xác phi tang
Ngày 29/3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Kiều Quốc Huy (quê Hà Tĩnh) án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Đêm 22/8/2015, Huy đã dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (trú tại Đắk Lắk) để cướp xe ôtô, điện thoại di động và đôi giày của nạn nhân đang đi rồi chôn xác phi tang.
Khi bị bắt, đối tượng này khai nhận thêm đã sát hại anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (trú tại thị trấn Lộc Thắng) rồi giấu xác dưới giếng của gia đình nạn nhân.
Hai mẹ con chủ lô đề giết người, vứt xuống sông xù nợ
Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm là 2 mẹ con đối tượng Nguyễn Thị Mến và con trai Mến là Mặc Thanh Duy để làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.
Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tân, người đàn ông đã trúng đề tại địa điểm Mến làm chủ đề. Theo khai nhận ban đầu, ngày 19/3, anh Tân đánh một con đề, với số tiền là 1,5 triệu đồng và trúng. Do quên ghi đề nên mẹ con Mến sẽ phải trả cho anh Tân số tiền trúng đề lên tới cả trăm triệu đồng.
Đến sáng ngày 20/3, Mến cùng Duy đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng. Tuy nhiên, thấy số còn lại phải trả quá lớn nên mẹ con Mến giết người quỵt nợ rồi thả xác xuống cống.
Tóm gọn đối tượng 16 tuổi đâm chết người
Vào khoảng 20h ngày 30/3, Bùi Quang Khải tổ chức uống rượu tại nhà cùng Nguyễn Minh Vương (trú xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) và một số người khác.
Đến khoảng 22h, Khải lấy điện thoại gọi cho bạn là Nguyễn Văn Vel nói chuyện qua lại thì hai người cự cãi và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.
Khải và mọi người liền mang theo hung khí đi trên hai xe mô tô đến nơi hẹn, lúc này Vel cùng gần chục đối tượng khác đang chờ sẵn. Hai bên lao vào ẩu đả, hỗn chiến, hậu quả Vel bị Vương đâm tử vong.
Tâm điểm pháp luật:
Tình trạng cây đổ gãy trong mùa mưa bão gây thiệt hại về người và tài sản vẫn đang là mối lo ngại lớn đối với người dân Thủ đô.
Vào sáng sớm 31/3 vừa qua, mưa to kèm theo lốc lớn xảy ra tại Hà Nội đã khiến một cây xà cừ đã bật gốc và đổ sập. Vụ việc đã khiến 4 học sinh trường THPT Chu Văn An bị thương, trong đó một học sinh nữ bị gãy cả tay và chân.
Trước đó, vào rạng sáng 28/7/2016, một cây phượng lớn trên phố chùa Bộc (Hà Nội), bất ngờ bị đổ đè trúng nhiều xe máy khiến nhiều người bị thương.
Tiếp đó, ngày 26/8/2016, nhánh của một cây cổ thụ ở độ cao hơn 10 mét nằm trong khuôn viên công ty Tao Đàn, TPHCM bất ngờ đổ sập làm 1 người tử vong.
Mùa mưa bão đang tới rất gần, cùng với đó, đồng nghĩa với việc nhiều người dân lại thêm một lần hoang mang lo sợ mất an toàn mỗi khi khi lưu thông trên đuờng. Nhiều người đặt ra câu hỏi, ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp cây gãy đổ gây thiệt hại về người và tài sản?
Trước tình trạng mưa bão khiến cây xanh đổ gãy gây chết người, hư hại về tài sản, thời gian qua, UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo ra quân triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc các tuyến đường được, trong đó có việc chặt hạ cây xanh.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cũng đã có văn bản số 2236/SXD-HT, đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giám sát các đơn vị chức năng khi thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, cắt tỉa cây có chọn lọc, nhằm vừa giảm thiểu tai nạn nhưng đồng thời vẫn quản lý, duy trì hệ thống cây xanh, cảnh quan trên địa bàn.
Luật sư Nguyễn Doãn Hùng - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc cây xanh gẫy đổ do mưa bão chỉ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên không xử lý hình sự mà chỉ xử lý về dân sự theo quy định của pháp luật.
Mặc dù đã trở thành một sự kiện quen thuộc vào mỗi mùa mưa lũ nhưng đến nay, việc cây gẫy đổi gây thiệt hại về người, tài sản của người dân vẫn chưa hề được xử lý triệt để. Người dân vẫn đang mong chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng về vấn đề này.