Xã Song Hồ,huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ lâu đã được mệnh danh là một trong những trung tâm buôn bán hàng mã sầm uất nhất trên cả nước. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết nguyên đán, không khí chuẩn bị hàng hóa phục vụ "cõi âm" của người dân ở đây trở nên tất bật và sôi sục hơn bao giờ hết.
Lượng hàng hóa trung chuyển trong những ngày này vô cùng lớn, người sản xuất và chủ buôn đều biết tận dụng cơ hội kinh doanh phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng cho thế giới tâm linh.
Các mặt hàng được “hóa” xuống âm phủ mỗi dịp cuối năm là vô cùng đa dạng và phong phú. Gần như trần sao thì âm vậy, từ giấy tiền đô la, vàng bạc đá quý đến xe ô tô sang, tủ lạnh xịn,…
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại thủ phủ vàng mã Song Hồ:
Đa dạng các mặt hàng phục vụ người cõi âm được bày bán ( Ảnh Đông Đỗ)
Các xe ô tô chở hàng đi phân phối khắp nơi trên cả nước. ( Ảnh Đông Đỗ)
Hàng hóa còn được vận chuyển bằng xe máy với số lượng lớn. ( Ảnh Đông Đỗ)
Một xe ô tô đang chờ xếp hàng lên xe. ( Ảnh Đông Đỗ)
Mũ nón phục vụ người cõi âm. ( Ảnh Đông Đỗ)
Một trong những công đoạn hoàn thiện sản phẩm. ( Ảnh Đông Đỗ)
Cả xe ô tô và xe máy đang chờ lấy hàng từ một đại lý lớn ở thôn Đạo Tú. ( Ảnh Đông Đỗ)
Các mặt hàng được đóng trong từng bao tải lớn, xếp gọn gàng chờ người đến lấy. ( Ảnh Đông Đỗ)
Số lượng hàng hóa quá lớn đến mức không còn chỗ để. ( Ảnh Đông Đỗ)
Những thỏi vàng giấy được chất cao thành từng khối để ngay trước cửa nhà. ( Ảnh Đông Đỗ)
Một xe ô tô đang chuẩn bị chất đầy hàng mang đi. ( Ảnh Đông Đỗ)
Giấy tiền, vàng mã chất cao như núi bên trong một đại lý lớn. ( Ảnh Đông Đỗ)