Hôm nay, ngày 20/2 ( tức ngày 13 tháng giếng năm Bính Thân) là ngày chính lễ hội Lim.
Đến hẹn lại lên hội Lim được bắt đầu từ ngày 12 đến hết ngày 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm.
Trong đó, ngày 13 là ngày chính hội với nhiều hoạt động của những người yêu quan họ trong và ngoài tỉnh.
Ngay từ ngày 12 âm lịch, du khách thập phương đã nô nức kéo về khu vực đồi Lim để trẩy hội.
Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra các nghi thức rước, tế lễ các thành hoàng làng, các danh thần, liệt nữ tại các đền Cô Lũng, lăng Hồng Vân…
Sau đó sẽ có các hoạt động hát giao lưu, hát đối đáp quan họ và các hoạt động vui chơi giải trí khác.
Sân khấu chính được dàn dựng để các liền anh, liền anh chị thể hiện những làn điệu quan họ đằm thắm phục vụ du khách:
Ngoài việc biểu diễn các làn điệu quan họ, Ban tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách:
Trò chơi Bịt mắt đập niêu đất thu hút được khá nhiều sự tham gia của các bạn trẻ.
Khu vực sàn đấu vật đã chất cứng người đứng xem và cổ vũ cho đô vật với những miếng đánh đặc sắc:
|
Hai đô vật sẵn sàng cho trận thi đấu. |
Màn tranh đấu quyết liệt của hai đô vật.
Chia sẻ với chúng tôi, bạn Phan Phan Thị Quyên ( quê ở Cao Bằng) đã có những cảm nhận khá thú vị khi lần đầu tiên về lễ hội Lim :
Dòng người đổ về khu vực đồi Lim ngày càng đông và tập trung trước sân khấu lớn để nghe hát quan họ :
|
Du khách thập phương đứng trước khu vực sân khấu để nghe hát quan họ. |